Quá thường!
Vưa chiều nay, em đang quẹo trài từ NKKN vô Lý Chính Thắng, để ý thấy 2 mợ chạy bên hông cũng xi nhan trái.
Ai ngờ, 2 mợ cố tình vượt qua đầu xe em để quay ngược lại.
Mềnh quẹo chỗ này mỗi ngày, 1 tuần bị cú tương tự như bác vài lần

Bác chủ ơi cô ấy tạt vậy là quá...bèo... mấy bả từ dưới vọt lên cái vèo, ép ngang đầu xe luôn kìa... em làm biếng chứ up lên có cả đống ví dụ


Người già, phụ nữ (phần lớn) và trẻ em đi trên đường mặc nhiên "người khác phải lo tránh". Với người già là vì phản ứng chậm, sợ; Với trẻ em thì vô tư chưa biết gì; Với 1 bộ phận phụ nữ thì... em thích thế, em đẹp em có quyền, mấy anh ngon thì cứ vồ em đi, mấy anh có bóp (kèn) em cũng chẳng thèm để ý...
Sáng VTV1 mới chiếu clip 2b chở 1 trẻ nhỏ, tạt đầu y vậy, bị húc nhẹ do 4b không thể nào xử lí kịp. Phía trong có con xe tải trờ tới, may mà không lăn ra làn xe tải, không thì chết vì cái sự ... ngu dốt!
Sáng VTV1 mới chiếu clip 2b chở 1 trẻ nhỏ, tạt đầu y vậy, bị húc nhẹ do 4b không thể nào xử lí kịp. Phía trong có con xe tải trờ tới, may mà không lăn ra làn xe tải, không thì chết vì cái sự ... ngu dốt!
Mịa bọn VTV bán hết giờ vàng cho quảng cáo. Những cái cần thế này thì phát vào giờ người ta hối hả chạy ngoài đường.
Trước 7h, trong chương trình Buổi sáng gì đó. Chắc chiếu cho mấy ông cụ coiMịa bọn VTV bán hết giờ vàng cho quảng cáo. Những cái cần thế này thì phát vào giờ người ta hối hả chạy ngoài đường.
người ta chia sẻ là quyền của người ta, bác lái già rồi thì đi chỗ khác nhé . Giọng điệu thấy ghét![]()
He he xin lỗi bác em nói hơi khó nghe nhé, em chẳng qua cũng muốn bác chủ có cái đầu lạnh hơn trong việc xử lý các tình huống giao thông hàng ngày tại VN, để bác cảm thấy tình huống này rất là bình thường và có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ và nguy hiểm hơn .
Mình k có ý gì đâu , thì có thể bác chủ mới lái nên thấy lạHe he xin lỗi bác em nói hơi khó nghe nhé, em chẳng qua cũng muốn bác chủ có cái đầu lạnh hơn trong việc xử lý các tình huống giao thông hàng ngày tại VN, để bác cảm thấy tình huống này rất là bình thường và có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ và nguy hiểm hơn .
Mình k có ý gì đâu , thì có thể bác chủ mới lái nên thấy lạ. Thôi gần Tết rồi , mọi người cứ cẩn thận kẻo mang vạ vào thân.
Dạ, em lên xe là cẩn thận không cần phải đợi Tết đâu ạ, cám ơn bác nhé.
