Pữa bên PMH gặp pác 2b chở hàng tạt đầu vượt lên a Sò vàng cát thế là y như tức điên lên bị tạt đầu a 4b vọt lên ép a 2b vào lề đứng một hồi hạ kính chửi xong bay xuống chửi tiếp,thế mới hả dạ xong đường ai nấy đi,nhìn đã thiệt,cho chừa mấy a chở hàng 2b chạy như đúng r đường của mình vậy.! Kk

cái thèng xxx nó chuyên ăn bánh mỳ chớ có ăn C. Ư . C đâu mà đi bắt lại cái thằng giao nước. Kêu nó lại nó quăng luôn cái xe nát vào mặt cho mà bắt. Nó cùi rồi đâu có sợ lở loét nữa.
Anh này nói đúng nè. Bọn XXX mà đụng vào mấy ông gas, đá, nước là mấy ông nội này để xe lại luôn cho XXX.

Có bữa em đi Nguyễn Hữu Thọ - NVL, đang đèn xanh em đề pa chạy gặp 1 ông chở cá (trước bình oxy, sau là cá trong chậu) vượt đèn đỏ lách qua đầu xe em như điên, quả đó không có cái active stop thì tay xe máy văng xa 10 thước (hắn lách vội qua + xe em thắng cái kịch mà mất trớn té lăn quay luôn).
Gặp thể loại này thì next cho nhanh các bác ạ, nói cũng bằng thừa (suy nghĩ chưa tới + liều). Hy vọng các anh CSGT có chiến dịch bắt xe mù/xe ma như hồi hốt ở Chợ Lớn
Gặp thể loại này thì next cho nhanh các bác ạ, nói cũng bằng thừa (suy nghĩ chưa tới + liều). Hy vọng các anh CSGT có chiến dịch bắt xe mù/xe ma như hồi hốt ở Chợ Lớn
vì ảnh cũng như anhSao bác cười e? Elại!
