Hạng D
18/9/11
1.475
29
48
Trước tiên e mở thớt này chia buồn củng bác khắc Trung.
Ngày hni là 1ngày thật k0 mai cho bác trung,e cùng Tommy Boy và QDC bên hội KIA thật sự đau lòng khi chứng kiến cảnh con gái bác Trung dang vui đùa thì bị té gảy sương khớp tai trái mà k0 làm j dc cho bé,hiện tại bé đang nằm ở bệnh viện nhi đồng 2,khu bỏng trệt phòng số 8,anh em chúng ta củng ít nhiều gặp và giao lưu cùng hội phó chúng ta,nay anh em có thể nhính chút thơi gian of mình wa thăm và chia sẻ củng hội phó chúng ta.
em xin chia sẻ cùng bác khắc Trung và mong con gái bác mau bình phục. ( ah! e xin nói rỏ hơn từ cổng chính bệnh viện đi vô,các bác cứ đi thẳng cuối đường rôì wẹo fải là thấy khu bỏng nằm ở phóng số 8 tầng trệt )
 
24/10/11
3
9
8
55
Thật là một chuyện buồn không ai muốn! Mong là con bác Trung sẽ sớm bình phục! Chia buồn cùng gia đình bác Trung!
Thân chào!
 
Hạng B1
2/10/10
66
2
0
Xin chia buồn [font="%value"]cùng Bác Trung. Chúc con Bác mau bình phục!!!!![/font]