Số là sáng nay mình có việc lên taxi để qua chỗ đối tác, thì đang trên Pasteur đoạn ngay công viên 30 - 4 thì xảy ra va chạm với 1 chiếc Airblade đang rẽ trái. Mời các bác xmình hình để rõ hơn:
Chiếc xe máy đến chốt đèn giao thông trước, đứng chờ đèn xanh. Xe mình thì đến sau nhưng các bác biết là đoạn đường này có đến 4 lane, đoạn trước Hàn Thuyên và sau Alexandre De Rhodes chỉ có 2 và 3 lane thôi. Nên xe mình từ phía trước ngã tư với Hàn Thuyên đi lên và chuyển nhanh sang lane trái trong cùng. Lane này thì luôn trống, sẵn ngay đen vừa chuyển xanh nên bác tài đạp ga tăng tốc nhanh để tranh thủ.
Đến ngay giữa ngã tư với Alexandre De Rhodes thì xe máy rẽ trái (phải qua hết ba lane đang có xe hơi đậu), xe mình thì nằm trong cùng nên bị khuất vì phía sau chạy lên (mình cho là thế chứ mình ko phải người đi xe máy nên đây là ý kiến chủ quan. Tuy nhiên, mình chắc chắn là như vậy vì anh mình ở đây đi xe máy chắc cũng bị khuất vậy hoài).
Xe taxi mình đang đi đang tăng tốc nên không thể né kịp. Xe máy qua cũng tốc độ cao vì tranh thủ qua 2 lane xe hơi kia và có phần chủ quan nên va chạm gần như không thể tránh. Cũng rất may là va chạm ở ngay đầu bánh xe máy nên xe chỉ bị bật cổ lái và ngả xuống, dựa nguyên chiếc Air Blade lên xe taxi mình đang đi. Chủ xe máy cũng không có thương tích gì. Bác tài bên mình thì xuống giật chìa ngay và kêu vào lề phán xử.
Mình có việc nên cũng không giúp được gì nên đi trước. Vậy các bác phán xử rằng ai sai ai đúng không vụ này? Và thiệt hại sẽ do bên nào đền bên nào.