RE: Mời các bác tham gia bluận Civic 1992
Bác Ocap-Saigon mua em này giá bao nhiêu thế?Xin lỗi nếu câu hỏi không phù hợp nha bác! Cho tui góp chút hình để các bác tham khảo thêm về Honda Civic 1992-1994,và đây là em Civic 1994 vô cùng yêu quý của tui,nó là hàng xuất Mỹ,với đầy đủ các tiện ích theo tiêu chuẩn Mỹ nhưng không hiểu sao nó lại thiếu ABS mới lạ?Cũng thấy có xe rao bán bên Mỹ có ABS,phải chăng là họ đặt thêm cho con xe của họ?Còn cảm nhận sau tay lái:Sướng và rất sướng,lái cực nhẹ và đằm lắm.Máy nổ thật là êm,đứng ngay bên cạnh không nghe thấy gì(hay là con phố nhà tui ồn ào quá?

).Ga -số nhẹ tênh tốc độ lên xuống luôn luôn theo ý muốn tuy nhiên do máy chỉ 1.5 cho nên không thể gọi là bốc (hay dzọt) được,phải biết ý nó mới chạy ngọt được nhất là mỗi khi xin vượt xe khác.Nội thất hơi chật và thấp(em này ngắn và hẹp hơn Accord 92 một tý),ghế bọc nỉ êm ái nhưng mau dơ.Gương-kính chỉnh điện cùng bộ khóa trung tâm rất tiện dùng.Và một điều mà đối với tui là cục kỳ quan trọng: chạy đường trường chỉ hết 5L/100km(đã kiểm chứng trong chuyến lên Buôn Ma Thuột),chạy trong TP chỉ khỏang hơn 7L/100km.Tôi yêu quý nó vô cùng nhưng đã phải dứt tình vì hòan cảnh đặc biệt...Civic hàng xuất Mỹ là thế, Accord chắc còn phê hơn nhiều các bác ạ.Nói chung là tui rất thích xe của HONDA,mơ ước trong tương lai của tui là một em Honda Odyssey 8 chỗ đàng hòang-to đẹp và đầy tiện nghi hoặc một em Honda Pilot 8chỗ vượt địa hình.

Bây giờ mời các bác xem hình em Civic hồi đó của tui nhé,có thể nó không leng keng bằng xe của bác Ocap-Saigon nhưng thật sự là nó còn zin hết tất tần tật đó nghen
Dàn động cơ còn zin cho đến giờ và luôn được rửa sạch
Hệ thống công tắc điều khiển gương-kính-khóa TT ...
Đồng hồ công-tơ-mét chỉ số quãng đường đã đi qua là :86 809 miles(chỉ số thật)
Không tiếc tiền rửa xe và gầm xe nên giữ được dàn gầm zin-đẹp
Tổng thể nhìn ngang hông