HoàngLan nói:
zero910 nói:
Em nhất trí, vì là nội quy thì mình đồng ý, xin lỗi chân thành các thành viên trong topic.
Do em mới vào nên hỏng biết là như vậy, mong mấy bác thông cảm. Nhưng nói đi thì phải nói lại chứ sao đem khả năng anh văn của em so với con bác 15T... Nói vậy em buồn ==> nhảy cầu thuận phước ==> Pác chịu trách nhiem đó nha
Từ ngày vào diễn đàn OS em bị bắt lỗi hoài ah ==> xin lỗi hoài.
Cảm ơn mấy bác góp ý... Em thấy mình hoàn thiện hơn khi tham gia OSMT.
Để đảm bảo chiến thắng cho đội chủ sân Chi Lăng, em xin xem TV
Chuc mấy Pác gặp nhiều niêm vui trong cuộc sống và trong công việc.
Bác làm em ngứa nghề...Sư Phạm mà em từng làm thời còn là Sinh viên ghê á.
Thế nào mà để bắt lỗi hoài rồi đi xin lỗi hoài mà văn phong bác vẫn không khá lên được nhỉ???
Tiếng Việt bác còn viết chưa xong thì tiếng Anh của bác em hiểu thế nào rồi bác ạ.
4rum là chỗ để giao lưu, nhưng không có nghĩa là bác thích viết sao thì viết, đây càng không phải là phòng chat, để bác dùng ngôn ngữ teen. Ở đây có cả học sinh lớp 6 lẫn giáo sư đó bác. Nói và viết, phát ngôn sao đó cho người đọc không bắt bẻ mình, không khó chịu là cả một bài học thật dài, và lắng nghe rồi tiếp thu là cả một nghệ thuật ạ.
Em nói hơi nhiều nhỉ, không biết bác có hiểu không nữa.
Xin lỗi vì lời nói thẳng của em.
Bác nói cũng đúng, nhưng em thấy bác xem lại những gì mình viết 1 lần đi, xem có ai bắt bẻ được không?
Em nói thật, nếu ai noi bác như vậy thì bác sẽ như thế nào.. Bác có thể nói về tiếng anh của em như thế nào cũng được, đằng này bác lại nói rằng em viết tiếng việt còn không xong.. đến nổi bác viết tiếng việt mà còn hỏi em có hiểu không... Bác nói vậy đó. Bác đang xem em như 1 đứa lớp 6 chứ gì..
Em vao OSMT giới thiệu làm quen thôi, em hoàn toàn thiện ý mà..
Em có dùng từ ngữ không chính xác.. nhưng nội dung chẳng sai lệch hay đụng chạm đến ai cả, em mới vào OS làm sao nắm rỏ nội dung và quy luật trong OS như bác được.
Em nghỉ bác nên coi lại, em sai lần đầu bác có thể góp ý để em sữa sai, lần 2 nhắc nhở.. thế mới đúng chứ... Vậy mà bác nói em như thế thì em cũng chịu thua bác luôn.. Em đầu hàng ... Có gì không phải mong các bác thông cảm cho em.