Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Thời gian lúc này sao trôi nhanh thật các bác ạ ! Từ lúc em đậu visa , tới hôm nay cầm vé trong tay thì chợt thoáng buồn .... không hiểu vì sao nữa khi mà mình mong chờ những điều này từ lâu lắm .
Cuộc sống này có nhiều điều khiến mình bất ngờ , nó đến mà không bao giờ có thể lường trước được ... em đã sống những ngày như vậy , chẳng dám nghĩ rằng mình đã đối tốt với ai, đã làm cho ai vui vẻ ... nhưng em thật cám ơn vì mình đã có những ngày tháng vui hết sức , chơi hết mình như thế .
Hôm nay em chửng chạc, đứng thẳng trên đôi chân và sẵn sàng bước , vứt bỏ quá khứ yếu hèn và đầy mộng mị kia là nhờ các bác uốn nắn, trao cho em những điều bắt buộc mình phải tự làm, tự rèn luyện kỹ năng sống - nói - nghe - hiểu ... những kỹ năng mà cuộc sống lấy đi của em khá nhiều ... kể cả những điều mà chỉ có em và các bác hiểu !
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi em thất bại trong việc học, bỏ trường , bỏ dỡ ước mơ đang cháy bỏng kia để tìm tới nỗi u buồn, em được sống lại . Vâng! sống lại trong từng khoảnh khắc, từng giấc mơ ... các bác ạ .
Chẳng dám tin cái thằng tuổi như em lại được đứng ngang hàng với các bác, được chia sẽ đam mê ... cả những buồn, vui , thăng trầm của cuộc sống , rồi những điều tốt đến với mỗi cá nhân .
Chẳng dám tin khi em được các bác truyền cho nghị lực, sự bền bĩ của ý chí ... để em hiểu rằng mình chẳng thừa ra trong xã hội , mà phải biết mình đứng đâu để bước tiếp .
Rồi năm tháng qua đi, em vẫn hãnh diện vì mình đã được học hỏi trong môi trường rất tốt, được rèn luyện tiếp những điều học hỏi, tự xây dựng những điều mới mẽ hơn .
2007 2008 .. những năm tháng đó sống mãi , rồi đến 2009. Khi em bắt đầu tự thấy mình cần tích cực thay đổi , em đã làm được ... từ những góp nhặt, ngọn lửa các bác đã truyền trong mình .
Những thăng trầm cứ thế , nỗi buồn đau nhất khi mất đi người thân được các bác chia sẽ ... nỗi vui hoan hỉ nhất khi sắp bắt đầu chuẩn bị bước vào phỏng vấn, chuẩn bị hành trang để đón nhận con đường đi mới được các bác chia vui .... 2009 , 2010 qua đi như thế có phần yên ả nhưng sâu lắng .
Và ngày hôm nay 2011 . Khi mà mọi điều đáng tiếc đã vụt qua, khi mà những thứ gắng gượng có được ... em đã cố hết sức , hết sức để mọi việc trôi theo đúng lộ trình của nó thì mới biết rằng điều mình chắc chắn được thì nó sẽ phải được ! Và điều gì cố gắng giữ mà nó trôi đi sẽ trôi đi .... đó là thời gian , không còn nhiều với em . Chỉ còn hơn 10 ngày nữa em sẽ lại lên đường , chuẩn bị tiếp hành trình cho ngày quyết định , ngày em sẽ ra đi ... rời khỏi quê hương, lãnh thổ , những người thân ở bên đó đang đợi em , và những người thân bên này đang khiến em tiếc nuối ...
Em đang cố dành những ngày tháng này để làm tất cả , giữ lại nó nhiều niềm vui ....
Ngày 20 tháng 1 này em sẽ bay vào Sài gòn để chuẩn bị lại tất cả , sắp xếp để ra đi. Em mong là sẽ có 1 dịp trước đó cùng mọi người vui vẻ chia tay năm cũ Canh Dần , làm 1 buổi tất niên - mừng tân niên và cũng là dịp em chia tay mọi người !
Phần còn lại các bác quyết định ...