Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
He he, giờ mà em nêu 1 list lên chắc cả nhà sợ luôn quá

.
Nói chơi vậy thôi chứ không đến nỗi thiếu thốn như những gia đình đi trước. Cộng đồng người Việt ở đây cũng hay lắm, các hạt giống, mầm của các loại rau - củ - quả đều được ươm và trồng trong nhà kính. Có hẳn mấy cái trang trại, mục đích để vừa ăn dần, vừa kinh doanh. Nhờ vậy Rau bây giờ không mắc như khi xưa ... nghe rau nhà nào hay ăn rau xà lách, rau muống .v.v là giàu lắm nha

Còn thịt cá, gà , vịt nói chung cũng đều được nuôi công nghiệp, mà thịt nó chắc lắm. Các món ăn cổ truyền của người việt đều đã đầy đủ dần rồi ...thiếu thịt chó mắm tôm thôi

Còn mấy cái đồ mặn, đồ khô thì ... híc, Em hồi trước làm 2 thùng hàng, gói vãi - báo mà cứ như gói hàng quốc cấm ấy

, hên là không có gì cả. Phát hiện ra ở Mỹ cũng có, do Mễ nó nhập vào nhưng không ngon !
...
Túm lại là không có sợ đói đồ ăn VN, em ăn đồ Mỹ cũng dc nhưng lên cân nhanh nên diet quá trời đây nè

Cũng chẳng biết nhờ quê nhà gởi món gì nữa, ah em ko tìm ra chổ in sticker bên này nên hỏi dại nhà mình gởi cho em 3 bộ OS logo với www.otosaigon.com có được không !?

Còn mũ, nón áo gì gì có thì cho em xin với
