RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Báo cáo cả nhà , em vừa mới dậy nè ! Hix , em vẫn còn như ...trên mây !



Hôm qua lần đầu tiên được gặp các bác , các bác vui quá , lại nồng nhiệt nữa , làm em cảm động ghê !!! Một lần nữa em cảm ơn các bác nhiều lắm lắm !
Nhất là bác Đại Cồ Việt , hôm qua đã đưa em xuồng Tam Kỳ giữa ...màn mưa , sáng nay em còn đang ...lơ tơ mơ đã gọi điện book vé về dùm em nữa ! Hix , không bik nói j hơn , em đặc biệt cám ơn bác nhiều lắm
!
Em định sáng nay sẽ viết bài tường thuật lại buổi óp hôm wa mà bác Dell đã làm trước ùi ,nên bây giờ em xin góp vài hình minh họa nhé ! ( mà sao bác Dell dậy sớm thế nhỉ ??? Hay là hôm qua ...?!!!
)
Tăng 1 ở cafe Paloma với bác Đại Cồ Việt và bác Quốc Việt !
Lát sau bác Lely tới , chụp lại phát !!!
Sau đó bác Lely đưa em đi tham quan Đà Nẵng , quá đẹp !!! Cầu sông Hàn các bác bik hết rùi há , nên em chỉ chụp với cảnh lạ thui ,có nhiều cảnh lạ lắm , đến nỗi khi em khoe hình , nhiều bác còn hổng bik ở đâu nữa đấy !
Em và biểu tượng của biển Đà Nẵng nè ! ( mà em hổng hiểu nó có nghĩa j hết á[8|][8|][8|] ! em hỏi mà bác Lely cũng hổng bik lun

, có bác nào bik hông, giải thích em nghe với!!! )
Biển Đà Nẵng nè !
Em thích tấm này nhất !!! ( Không bik bác í có con trai không nhỉ ? Để em hỏi xem !
)[8D][8D][8D]
Sau 1 lúc tỉ tê thì bác í đã chấp nhận con dâu tương lai và còn có quà cho em nữa nè
! Thúng mang tên LỘC MINH đàng hòang đó nha !
Ngồi đợi anh í rước zìa mà lòng em 1 nỗi sung sướng trào dâng , em hớn hở vui tươi ra mặt !!!



[8D][8D][8D]


Đợi lâu quá, em qua hàng xóm lanh chanh tí !


Thêm anh Lely nữa là thành Titanic tập 2 luôn ! ( mà kiếm hoài hổng có ai chụp dùm hết , thui em chụp 1 mình cho nó lành vậy !

)
Em nghịch tí !!!


Trước cổng đường dẫn lên chùa ở trên núi nè ! Mà chùa xây chưa xong nên em hổng chụp !
Đường lên chùa đẹp như tranh !
Từ trên chùa nhìn xuống , 1 bên là biển , 1 bên là núi , quá đẹp !!!
2 anh em nhí nhảnh như con cá cảnh quá trời , về nhà xem hình lại em mới thấy dòng chữ : " CẤM VÀO " chình ình ngay cây cột ! Cũng may không có Sư Thầy nào nhìn thấy ! Mô Phật !!!
Trạm cấp nước Sơn Trà nè !Sau 1 lúc
thì bác bảo vệ cũng đã đồng ý cho 2 anh em vào tung tăng ! Ở đây yên tĩnh và lãng mạn lắm các bác!
Núi đá sát biển
Trên đường về anh Lely thấy đàn bò , thế là quay xe lại ! Giữa biển tự nhiên lại có đàn bò đứng đấy , chả bik để làm j ??? Mà ngộ lém nha ! Gà hổng sợ Bò thì thui chứ , tự nhiên Bò sợ Gà là seo ???[8|][8|][8|] Làm hổng ...nô đùa j được hết á !


Báo cáo các bác đã hết hình tăng 1 , mời xem tiếp tăng 2 và 3 ở trang sau !


