Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Chúc mừng SN bác autoroom... Quê ngoại em ở Pleiku, không biết bác có thường xuống đó không ? Nếu có dịp lên Tây Nguyên em hú bác...
Chúc mừng SN bác autoroom... Quê ngoại em ở Pleiku, không biết bác có thường xuống đó không ? Nếu có dịp lên Tây Nguyên em hú bác...
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Chúc mừng sinh nhật bác Auto room. 3/9 Cty em có tổ chức lễ hội trên đó, hy vọng e đu theo được.
Chúc mừng sinh nhật bác Auto room. 3/9 Cty em có tổ chức lễ hội trên đó, hy vọng e đu theo được.
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Cuối tuần e lên Kon Tum công tác rồi tổ chức luôn bác Autoroom nhé
Cuối tuần e lên Kon Tum công tác rồi tổ chức luôn bác Autoroom nhé
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
chúc mừng sinh nhât autoroom , chúc bác sinh nhật vui vẻ
chúc mừng sinh nhât autoroom , chúc bác sinh nhật vui vẻ
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
PG này làm gì mà lên KT hoài vậy
Chuẩn bị lập phòng nhì hả
Tây Nguyên em thì hay đi Pleiku, chứ Buôn Ma Thuột và Kon Tum thì mới ghé có vài lần
PhamGia nói:Cuối tuần e lên Kon Tum công tác rồi tổ chức luôn bác Autoroom nhé
PG này làm gì mà lên KT hoài vậy

Tây Nguyên em thì hay đi Pleiku, chứ Buôn Ma Thuột và Kon Tum thì mới ghé có vài lần

Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Lần này chắc bác ấy lên làm giấy khai sinh đấy mà !
Lần này chắc bác ấy lên làm giấy khai sinh đấy mà !
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
ko phải làm giấy khai sinh bác ơi
lần này lên đầy tháng chứ làm giấy khai sinh gì nửa
giấy khai sinh làm lần trước rồi
ko phải làm giấy khai sinh bác ơi
lần này lên đầy tháng chứ làm giấy khai sinh gì nửa
giấy khai sinh làm lần trước rồi


Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Vì em có chi nhánh tây nguyên ở gia lai. Mấy bác hay nghĩ xa xôi quá. Vụ phòng nhì thì bây giờ đếm không hết, phải lưu hẳn vào vi tính rồi mấy bác ơi. Hehe
Vì em có chi nhánh tây nguyên ở gia lai. Mấy bác hay nghĩ xa xôi quá. Vụ phòng nhì thì bây giờ đếm không hết, phải lưu hẳn vào vi tính rồi mấy bác ơi. Hehe