Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Em khoe hàng ở bãi xe ... nó có 7 tầng các bác ợ
Kẹt xe ở Houston , đường này dẫn về nhà em hoặc rẻ vào Thành phố ...
Thành phố houston nhìn từ xa
Đường xá rộng bát ngát
Em khoe hàng ở bãi xe ... nó có 7 tầng các bác ợ

Kẹt xe ở Houston , đường này dẫn về nhà em hoặc rẻ vào Thành phố ...

Thành phố houston nhìn từ xa

Đường xá rộng bát ngát

Last edited by a moderator:
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
hehe, thanh cong dan My xin roi sao ko giong duoc bac troc
hehe, thanh cong dan My xin roi sao ko giong duoc bac troc
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Houston mùa này thời tiết đẹp nhỉ, ĐN bây giờ mà QV mặc thế là teo ngay !
Houston mùa này thời tiết đẹp nhỉ, ĐN bây giờ mà QV mặc thế là teo ngay !
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Mỹ chứ còn gì nữa mà giống với kodautroc nói:Chúc mừng QV đến nơi an toàn, ăn tết cùng gia đình. Cái avatar nhìn giống Mỹ quá trời...[sm=033102beer_1_prv.gif]






Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Trời ơi, cái avt em chụp ở bên Quân khu 7 khi offline với OS XNL đó. Giống Vietkieu gì đâu trời
) . Qua bên này rồi thấy mình nhỏ bé lắm luôn, dân Mẽo nó to đùng đoàn lại còn mập nữa .
Dạ Tết Vietnam thì bên khu nhà em chưa thấy gì, trong nhà đã có chuẩn bị đầy đủ các món ăn Việt nam , có cả xôi Bắp- đậu mè , Trứng gà ăn với củ kiệu ( lòng đen đen, em ko biết món đó tên gì cả ... ở vietnam còn chưa ăn bao giờ
) ) , mức , hạt dưa .v.v nói chung đầy đủ không thiếu
.
Chỉ buồn là nhà ở Đà nẵng chỉ còn mình cô Út , tết nào cũng đầy đủ 3 gia đình tụ họp , giờ tết này chỉ còn mình nhà cô Út .
Hai hôm nay trời nắng đẹp, ở ngoài không khí hơi lạnh một chút. Sắp tới em đi học bằng lái và đăng ký học lại anh ngữ ... vì nói thì người ta không hiểu
), nghe cũng chỉ hiểu 1/2 ... viết ra thì ok 
Trời ơi, cái avt em chụp ở bên Quân khu 7 khi offline với OS XNL đó. Giống Vietkieu gì đâu trời
Dạ Tết Vietnam thì bên khu nhà em chưa thấy gì, trong nhà đã có chuẩn bị đầy đủ các món ăn Việt nam , có cả xôi Bắp- đậu mè , Trứng gà ăn với củ kiệu ( lòng đen đen, em ko biết món đó tên gì cả ... ở vietnam còn chưa ăn bao giờ
Chỉ buồn là nhà ở Đà nẵng chỉ còn mình cô Út , tết nào cũng đầy đủ 3 gia đình tụ họp , giờ tết này chỉ còn mình nhà cô Út .
Hai hôm nay trời nắng đẹp, ở ngoài không khí hơi lạnh một chút. Sắp tới em đi học bằng lái và đăng ký học lại anh ngữ ... vì nói thì người ta không hiểu
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Chúc mừng bác đến nơi an toàn. Chúc bác có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc !
Chúc mừng bác đến nơi an toàn. Chúc bác có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc !
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Trứng bách thảo... món này xuất xứ của người Hoa, ở ĐN quán nhậu nào chả có.Quoc Viet nói:Trứng gà ăn với củ kiệu ( lòng đen đen, em ko biết món đó tên gì cả ... ở vietnam còn chưa ăn bao giờ) ) ,
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Đúng rồi, em quên anh ơi. Ngồi ăn thấy ngon ko biết vì sao luôn
) . Ở đây đồ Vietnam không ngon bằng, nhà nấu thì ok.
Đúng rồi, em quên anh ơi. Ngồi ăn thấy ngon ko biết vì sao luôn
Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
mới qua Mỹ 2 ngày quên trứng bách thảo!
Mẹ, 365 ngày sau về lại ĐN chắc quên hết hỉ?
mới qua Mỹ 2 ngày quên trứng bách thảo!
Mẹ, 365 ngày sau về lại ĐN chắc quên hết hỉ?