Re: RE: Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Cách đây hơn 1 tuần em có cv ra Đà nẵng mấy ngày, để tiện cho việc đi lại em tìm thuê 1 chiếc xe. Lên trên mạng tìm kiếm thấy 1 địa chỉ cũng hoành tráng: cty Phú mỹ phát, www.thuexedanang.net thấy khá bài bản. Em liên lạc với số của cty 0905627627 được biết giá xe Civic thuê 1 ngày là 700k, em thấy giá đó cũng ổn và anh này khá nhiệt tình nên chuyển tiền đặt cọc và giao hẹn thuê 3 ngày là 2t1. Đến khi ra tới ĐN người của chỗ cho thuê xe đón em ở sb chở về cty làm hđ giao xe, điều đáng nói là chiếc xe Civic màu xanh tím này cũ quá, em chưa thấy cái xe nào cũ và nội thất bẩn như thế (cũ đến mức độ lúc sau em đi kính cửa bên phụ lên được 1/2 rồi đứng luôn dù đã làm mọi cách), em yêu cầu đổi xe khác Morning hay Laceti cũng được nhưng phải tươm tất 1 chút thì bên cho thuê xe hẹn 4h chiều đổi xe tại sb. Chiều em ra sb thì lái xe bên đấy đổi cho em chiếc Civic màu đỏ cũng kg ổn lắm nhưng đỡ hơn chiếc xe trước 1 chút (về sau em mới biết mấy chiếc Civic này lúc trước chạy taxi ở ĐN và bên cty này mua thanh lý về cho thuê) nhưng yêu cầu em phải trả thêm 100k/ngày ,bức xúc quá em gọi cho số 0905627627 phản ánh về cách làm việc kg uy tín và xe nào cũng quá cũ thì nhận được câu trả lời ''anh nói răng, ĐN là như rứa đó, anh kg thuê thì thôi'' quá bức xúc nên mặc dù rất cần xe nhưng em thà đi taxi tốn tiền hơn chứ cái kiểu làm ăn đấy thì quá sợ luôn. Dù chỉ đi từ 12h30 tới 16h nhưng vẫn lấy của em 700k
Về ks lên mạng tìm kiếm tiếp, tự an ủi mình gặp phải chỗ làm ăn kg ra gì, liên lạc được 1 em gái 0905712776 làm bên dv xe ở ĐN rút kinh nghiệm em nói ngay chuyện lúc sáng và em ấy nói'' em biết rồi, bên đó khách chạy qua bên em quá trời, bên em xe đẹp, giá cạnh tranh, anh an tâm'' .Em bắt taxi từ bên Sơn trà qua bên vp thuê xe 326 Cù chính lan (gần mẹ Nhu) hết gần 200k. Đến nơi thấy 2 chiếc Innova màu đen nhìn xe rất tốt em mừng thầm trong bụng, anh điều xe ở đó nói còn 2 chiếc Vios đang về nữa giá, đều là 700k/ngày đi xe nào thì đi. Em nói đi Innova là ok rồi. Đến lúc chuẩn bị làm hd thấy cứ đt qua lại suốt và cuối cùng anh ấy thông báo với em ''anh thông cảm, xe mai kẹt hết rùi'' em đt cho em gái mà em liên lạc thì không nghe máy nữa. Quá choáng và bức xúc, em về ks và quên luôn chuyện tìm kiếm thuê xe nữa
Thật tình là em không hiểu dv cho thuê xe ngoài ĐN làm ăn như thế nào, có bác nào ngoài đấy rành về mấy vụ này trả lởi giúp em với
Cách đây hơn 1 tuần em có cv ra Đà nẵng mấy ngày, để tiện cho việc đi lại em tìm thuê 1 chiếc xe. Lên trên mạng tìm kiếm thấy 1 địa chỉ cũng hoành tráng: cty Phú mỹ phát, www.thuexedanang.net thấy khá bài bản. Em liên lạc với số của cty 0905627627 được biết giá xe Civic thuê 1 ngày là 700k, em thấy giá đó cũng ổn và anh này khá nhiệt tình nên chuyển tiền đặt cọc và giao hẹn thuê 3 ngày là 2t1. Đến khi ra tới ĐN người của chỗ cho thuê xe đón em ở sb chở về cty làm hđ giao xe, điều đáng nói là chiếc xe Civic màu xanh tím này cũ quá, em chưa thấy cái xe nào cũ và nội thất bẩn như thế (cũ đến mức độ lúc sau em đi kính cửa bên phụ lên được 1/2 rồi đứng luôn dù đã làm mọi cách), em yêu cầu đổi xe khác Morning hay Laceti cũng được nhưng phải tươm tất 1 chút thì bên cho thuê xe hẹn 4h chiều đổi xe tại sb. Chiều em ra sb thì lái xe bên đấy đổi cho em chiếc Civic màu đỏ cũng kg ổn lắm nhưng đỡ hơn chiếc xe trước 1 chút (về sau em mới biết mấy chiếc Civic này lúc trước chạy taxi ở ĐN và bên cty này mua thanh lý về cho thuê) nhưng yêu cầu em phải trả thêm 100k/ngày ,bức xúc quá em gọi cho số 0905627627 phản ánh về cách làm việc kg uy tín và xe nào cũng quá cũ thì nhận được câu trả lời ''anh nói răng, ĐN là như rứa đó, anh kg thuê thì thôi'' quá bức xúc nên mặc dù rất cần xe nhưng em thà đi taxi tốn tiền hơn chứ cái kiểu làm ăn đấy thì quá sợ luôn. Dù chỉ đi từ 12h30 tới 16h nhưng vẫn lấy của em 700k
Về ks lên mạng tìm kiếm tiếp, tự an ủi mình gặp phải chỗ làm ăn kg ra gì, liên lạc được 1 em gái 0905712776 làm bên dv xe ở ĐN rút kinh nghiệm em nói ngay chuyện lúc sáng và em ấy nói'' em biết rồi, bên đó khách chạy qua bên em quá trời, bên em xe đẹp, giá cạnh tranh, anh an tâm'' .Em bắt taxi từ bên Sơn trà qua bên vp thuê xe 326 Cù chính lan (gần mẹ Nhu) hết gần 200k. Đến nơi thấy 2 chiếc Innova màu đen nhìn xe rất tốt em mừng thầm trong bụng, anh điều xe ở đó nói còn 2 chiếc Vios đang về nữa giá, đều là 700k/ngày đi xe nào thì đi. Em nói đi Innova là ok rồi. Đến lúc chuẩn bị làm hd thấy cứ đt qua lại suốt và cuối cùng anh ấy thông báo với em ''anh thông cảm, xe mai kẹt hết rùi'' em đt cho em gái mà em liên lạc thì không nghe máy nữa. Quá choáng và bức xúc, em về ks và quên luôn chuyện tìm kiếm thuê xe nữa
Thật tình là em không hiểu dv cho thuê xe ngoài ĐN làm ăn như thế nào, có bác nào ngoài đấy rành về mấy vụ này trả lởi giúp em với
Last edited by a moderator: