Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Chào mấy anh trong OS, em ở Đà Nẵng nè, sinh năm 1995, hiện đang học tập tại TP HCM.Chắc em là mem nhỏ tuổi nhất 4rum rồi nhỉ^^.Em thấy mấy anh bên box " siêu xe" chụp hình mấy chiếc như 670-SV, 640, 458, khá nhiều.Em muốn tìm chụp mà không biết ở đâu, có anh nào giới thiệu cho em biết không??
p/s: mấy thằng bạn nói qua bên PMH mấy anh C&P hầu như ở bên đó mà em tìm mãi chả thấy chiếc Super cars nào cả, chán thật
Chào mấy anh trong OS, em ở Đà Nẵng nè, sinh năm 1995, hiện đang học tập tại TP HCM.Chắc em là mem nhỏ tuổi nhất 4rum rồi nhỉ^^.Em thấy mấy anh bên box " siêu xe" chụp hình mấy chiếc như 670-SV, 640, 458, khá nhiều.Em muốn tìm chụp mà không biết ở đâu, có anh nào giới thiệu cho em biết không??
p/s: mấy thằng bạn nói qua bên PMH mấy anh C&P hầu như ở bên đó mà em tìm mãi chả thấy chiếc Super cars nào cả, chán thật

Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Bác cứ chờ ngay cầu Nguyễn Văn Linh nha,thế nào cũng chộp được
Bác cứ chờ ngay cầu Nguyễn Văn Linh nha,thế nào cũng chộp được
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Hehe, em cám ơn bác hatrangphat nha.Để bữa nào rảnh rảnh qua cầu NVL chơi.
Em kết nhất là cái chữ ký của bác, em nhớ không lầm thì câu này của Vũ Thành An, bản không tên số mấy thì em không nhớ, chỉ nhớ Tuấn Ngọc hát.
Hehe, em cám ơn bác hatrangphat nha.Để bữa nào rảnh rảnh qua cầu NVL chơi.
Em kết nhất là cái chữ ký của bác, em nhớ không lầm thì câu này của Vũ Thành An, bản không tên số mấy thì em không nhớ, chỉ nhớ Tuấn Ngọc hát.
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Nghe Tây đồn có 2 Mem OSMT chiến đấu từ 12h trưa đến 8h đêm.
Thật ... khủng khiếp...
Nghe Tây đồn có 2 Mem OSMT chiến đấu từ 12h trưa đến 8h đêm.
Thật ... khủng khiếp...
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Đà nẵng đang mùa mưa ... Sao mà em thèm 1 ly cafe đen đá, ngồi ngắm mưa cuối thu >"<
Houston mấy hôm nay trời mát nhưng mà nắng chan chan, cũng ngồi vất vưỡn giờ Break time ở quán MacDonals làm ly cafe Mocha lạnh và 1 ổ mì san-quít hehe
Em cũng khoe luôn là hiện tại em đã có 1 căn hộ chung cư cho riêng mình rồi, em đã làm xong hợp đồng, nhận phòng. Nội thất nhà thì cũng đã mua về lắp đặt, tạm thời có đầy đủ giường chiếu, bàn ghế, sô-pha cùng các vật dụng linh tinh khác.
Nước thì đã lắp đặt xong - Điện thì mai mới có người lên làm - Internet thì đợi xong điện đóm em mới làm.
He he, bây giờ em nhích vào 1 tí của cái Houston, gần khu Up-town. Cũng tính làm 1 bài tiếp về Houston sau 7 tháng lang thang nơi này ... nhưng sợ bà con la lối nên hỏi để share chút cảm giác nhớ nhà cái đã
Đà nẵng đang mùa mưa ... Sao mà em thèm 1 ly cafe đen đá, ngồi ngắm mưa cuối thu >"<
Houston mấy hôm nay trời mát nhưng mà nắng chan chan, cũng ngồi vất vưỡn giờ Break time ở quán MacDonals làm ly cafe Mocha lạnh và 1 ổ mì san-quít hehe
Em cũng khoe luôn là hiện tại em đã có 1 căn hộ chung cư cho riêng mình rồi, em đã làm xong hợp đồng, nhận phòng. Nội thất nhà thì cũng đã mua về lắp đặt, tạm thời có đầy đủ giường chiếu, bàn ghế, sô-pha cùng các vật dụng linh tinh khác.
Nước thì đã lắp đặt xong - Điện thì mai mới có người lên làm - Internet thì đợi xong điện đóm em mới làm.
He he, bây giờ em nhích vào 1 tí của cái Houston, gần khu Up-town. Cũng tính làm 1 bài tiếp về Houston sau 7 tháng lang thang nơi này ... nhưng sợ bà con la lối nên hỏi để share chút cảm giác nhớ nhà cái đã