Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Xe dán logo nhiều lắm, còn ọp ẹp thì ít thấy...
Xe dán logo nhiều lắm, còn ọp ẹp thì ít thấy...
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Không có logo mà vẫn ọp cho tới ẹp mới ghê nè
Không có logo mà vẫn ọp cho tới ẹp mới ghê nè
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Vào đây xem logo đẹp không ?lely nói:Xe dán logo nhiều lắm, còn ọp ẹp thì ít thấy...
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Lấy giũa móng tay ra cạo cạo biết ai chủ xe liền/yo nói:Trưa nay em đi làm đến cơ quan thấy một chiếc 4b dán logo OS biển 43A 023.08,không biết của ai mà em théc méc quá,không chừng đồng nghiệp mà chẳng hay.
Nice day!
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...

Có biết chiếc màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ ko? ko biết cạo thử xem nhayo nói:Àh há,zậy mà em nghĩ không ra đó bác Hà, rút kinh nghiệm lần sau em thấy xe nào có logo OS mà em còn băn khoăn,thắc mắc..thì sẽ làm như bác chia sẻ nhé![]()
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Hôm qua, không có hẹn trước nhưng được mời đi ăn món đặc sản được xách tay máy bay từ Saigon ra, vậy là em hăm hở đi... Nhân tiện test cái máy mới mua
...
Bác dautroc test máy của em bằng "chân rung" của diaocdng... Mặt cha này nhìn giang hồ gớm...
Test lung tung tiếp...
Sườn nướng... trong khi chờ đợi đặc sản...
Shara + tài xế
... Nóng ruột chưa các bác... Hôm nay em nhập đề theo dạng "lung khởi"
...
Thôi, em vô món chính đây...
và chân dung của những kẻ "man rợ"
Lão này thì ít "man rợ" hơn... thưởng thức trong yên lặng. Thế mới ghê
Hôm qua, không có hẹn trước nhưng được mời đi ăn món đặc sản được xách tay máy bay từ Saigon ra, vậy là em hăm hở đi... Nhân tiện test cái máy mới mua
Bác dautroc test máy của em bằng "chân rung" của diaocdng... Mặt cha này nhìn giang hồ gớm...

Test lung tung tiếp...

Sườn nướng... trong khi chờ đợi đặc sản...

Shara + tài xế

... Nóng ruột chưa các bác... Hôm nay em nhập đề theo dạng "lung khởi"
Thôi, em vô món chính đây...

và chân dung của những kẻ "man rợ"


Lão này thì ít "man rợ" hơn... thưởng thức trong yên lặng. Thế mới ghê

Last edited by a moderator:
Re:Mời các thành viên OS từ miền Trung vào đây ...
Thế nhưng rốt cuộc thì vẫn phải quay lại thế giới văn minh
nên sẵn có bếp than của quán tất cả mọi người đổi món...
Cho lên vỉ nướng...
Lật vỉ nướng mà cũng ưỡn ẹo dẻo gớm
...
Và đây, duongcao giờ phải đi làm đầu bếp, kiếm ít tiền để mua vé máy bay quay về lại Saigon với vợ con
Cuối buổi thì trời đổ mưa, nên tất cả được dọn vào bên trong nhà... Em chụp test thêm một tấm nữa... tối thui, không biết kêu nó bằng cái gì
Thế nhưng rốt cuộc thì vẫn phải quay lại thế giới văn minh
Cho lên vỉ nướng...

Lật vỉ nướng mà cũng ưỡn ẹo dẻo gớm

Và đây, duongcao giờ phải đi làm đầu bếp, kiếm ít tiền để mua vé máy bay quay về lại Saigon với vợ con

Cuối buổi thì trời đổ mưa, nên tất cả được dọn vào bên trong nhà... Em chụp test thêm một tấm nữa... tối thui, không biết kêu nó bằng cái gì

Last edited by a moderator: