Tùy tình huống lúc đó thôi, chạy trên cao tốc mà gặp 2 xe chạy song song, đều tốc độ như vậy cảm giác rất khó chịu bác à.Nếu là bình thường em chả chạy thế đâu. Mà tình hình là em chả thấy gì bác ạ. Phi nhanh thì sợ ủn xe trước, giảm lại nữa thì sợ xe sau ủn vì đã chạy quá chậm rồi. Cả 1 đoạn rất dài ai cũng chạy chậm vì thời tiết chứ có ai trêu ai đâu bác. Mà em thấy cũng lạ, em giữ gas đều và chậm, có bác sedan vượt lên thụt xuống ấy chứ. Nói như bác thế em phải canh chàng đấy để vượt lên hoặc thụt xuống cho cách xa nó ra à?? Em hỏi thiệt nghen.
Hai bên thì vừa tối vừa mờ, kính hậu mưa giăn ngó chả thấy gì. Lúc em né chiếc xe khách là do nhá thấy cái đèn hazad bằng kính hậu trong xe ấy chứ, nhìn kính ngoài ko thấy gì hết.
Em ko trách gì bác, mà theo em thấy là ko nên