Hạng B1
6/2/20
57
47
18
35
học xe nhà cho canh quen xe
với dán cái bảng mới lấy bằng cho ngta né :))
 
Hạng F
29/10/16
11.499
21.747
113
Pháp
Tuỳ cách, suy nghĩ và áp dụng. Nhưng không có nghĩa là thấy ai lái sao mình lái vậy ..
Ngoại trừ những cái học ở trường, tự tin ra

Những cái khó khi lái xe
- Lái đậu xen kẻ trước sau
- Quẹo trái
- Đổi lane
- Đổi từ đường nhỏ ra cao tốc (hay ra ưu tiên)
- Phản xạ, xử lý thì do thời gian và kinh nghiệm
Ngoài ra :
- Đừng bao giờ lấy tư duy 2B mà áp dụng cho 4B

- Luôn giử trái tim nóng (biết yêu thương, nhường nhịn) chứ đừng để cái đầu nóng là .. xong hàng

Một câu thần chú : tất cả những người lái xe chung quanh mình đều là điên hết, do đó cần có ý thức để điều khiển giửa đám điên, thì bạn sẽ tránh áp lực và tai nạn (cái nầy em học do thầy dạy nói ra)

Chúc bạn trở thành tay lái lụa trong thời gian ngắn nhất

Thân !
 
  • Like
Reactions: asap and nam_72
Hạng B2
4/7/19
252
1.560
93
Có bạn bè quen lái cứng, rủ nhau đi cafe vài bữa là được, cứ lấy luôn xe của bác mà đi. đi gần trước, rồi đi xa sau, đường vắng trước, rồi đường đông sau.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Cứ xách xe ra đường chạy đại đi, rồi sẽ thấy bọn xe máy chạy ngu và ẩu như thế nào, rồi từ đó bác đi xe máy sẽ từ tốn hơn
Bác hơi nặng lời, nhưng phải công nhận là bác nói đúng. Từ khi biết cầm lái ô tô, ý thức đi xe máy của em hoàn toàn khác hẳn trước kia, nghĩ lại lúc trước mình ngu và ẩu thật.
 
Hạng B2
10/4/14
368
247
43
Có điều kiện thì cứ bổ túc thêm ở đường SG là ok, đa số tài mới dù kết quả thi tốt thì ra đường cũng lọng cọng hết. Mình nhớ hồi xưa cũng vậy, lúc có bằng chạy con xe qua trạm thu phí chỗ NVL xe đông quá ngồi lái mà toát hết mồ hôi, lúc lấy vé qua trạm xe chết máy kkkk
 
  • Like
Reactions: tuandoan
Hạng D
8/1/19
1.569
2.196
121
mượn 1 người bạn ngồi lên xe cho an tâm, chạy 2 tuyển Võ Văn Kiệt + Nguyễn Văn Linh, bảo đảm sau 1 tuần bác thành tay lái lụa, đọc biển số vèo vèo, có khi quen mặt luôn mấy a GT cũng là 1 lợi thế !
 
Hạng B2
27/3/09
357
327
63
Chắc cà đau
Cuối tuần rủ 1 ông bạn lái rành đi Củ Chi ăn bò tơ, chạy đường Hương Lộ 2 hoặc tỉnh lộ 15 lên đó. Tuần sau rủ ổng đi Vũng Tàu ăn hải sản, tuần sau nữa rủ đi Tây Ninh thưởng thức bò tơ 5 Sánh chính gốc, tuần tiếp theo rủ đi Tân Hưng ăn bún Xiêm Lo là lên tay thôi.
 
  • Like
Reactions: tuandoan
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
Bạn chủ thớt đã lên hỏi như vầy thì chứng tỏ chưa đủ tự tin để lái xe, một khi chưa đủ tự tin mà có tình huống xãy ra thì rất là lọng cọng, xử lý tình huống ko đúng là thiệt đơn hại kép.
Cho nên bạn đừng có nghe mấy bác ở trên xúi :D: :D :D. Bạn cứ alo một ông thầy và lái xe của ổng để có tự tin cái đã (lỡ có nhầm chân ga hay hôn môi gần với xe khác thì có ông thầy ổng xử lý giúp cho).
Một khi có tự tin tự lái xe 1 mình thì hãy làm theo lời mấy bác ở trên cũng chưa muộn.
 
  • Like
Reactions: asap and tuandoan
Hạng B2
24/6/17
415
674
93
45
Xin chào các bác trong hội. Em là tài mới, mới lấy bằng B2 tháng 11.
Em học bên Thành Công Nhà Bè. Lúc học cũng khá tốt, thầy đánh giá là lái tốt.
Nay em chuẩn bị mua xe con CX-5.

Em định liên hệ thầy để bổ túc cho thêm kinh nghiệm ( trong phố, đường trường)
Em xem các video youtube các thấy, thấy sao nhiều chi tiết khi đi trên đường quá :)
Các bác tư vấn giúp em nên thuê thầy bao nhiêu buổi, đi sao cho quen ? Mình đi bằng xe mình đc ko ta ?
share giúp em chi phí cho 1 buổi tập . Em chưa rành vụ này :)
Em cám ơn ạ.

View attachment 2615963*Ảnh minh họa
Bác chủ mới có bằng, nên kiếm chiếc kia buổi sáng mà dượt, trầy trụa cũng đỡ xót, khi nào lái cứng thì đổi xe. E lúc mới lấy bằng cũng mua kia nên có cái nick. bây giờ đổi xe lâu rồi cũng còn nick kia morning.
 
  • Like
Reactions: tuandoan