RE: Môn Golf
Cái cảm giác ra sân lần đầu thật khó tả, nhưng chắc chắn tối ngủ không được nếu đi buổi sáng
Trích đoạn: CapnTennisFan
Em chỉ mới tập có 5 buổi ở driving range với duy nhất iron số 7, vừa rồi thằng bạn ở S'pore sang mang cho em cây driver Maruman, và cả mấy thằng cùng lên Long Thành chơi, em nói chưa biết chơi, nhưng tụi nó cứ khuyến khích hòai, còn bảo ở S'pore, nó vào thẳng sân chơi lúc bắt đầu chơi, chứ không qua driving range đâu. Thế là chơi luôn.Trích đoạn: Kitkit
wow... mới tập 5 buổi mà ra sân được thật đáng nể đó! thành tích của bác quá xuất sắc. hồi trước em tập hơn 2 tháng mới dám ra sân, và đương nhiên là không thể ghi điểm nỗi, quá nhiều gậy...
sân Long Thành và Thủ Đức gà mới ra lò chơi vào weekend áp lực còn cao hơn nữa đó.
Ban đầu tụi nó cũng xuất phát từ T trắng như em để hướng dẫn em chơi, và bắt em phải tập với đầy đủ gậy như driver, iron 5, 9, wood. Sau 3 lỗ tụi nó bảo em chơi như thế là rất tốt rồi, thế là tụi nó chuyển sang T xanh, còn em tiếp tục T trắng và chơi.
Không biết các bác có còn nhớ cảm xúc lần đầu tiên ra sân 18 lỗ chơi không, chứ em cực kỳ phấn kích, mới trong sân tập ra, đáng trúng vào banh là đã rồi, đằng này banh bay vèo ...thẳng nữa chứ. Sướng!!!
Cái cảm giác ra sân lần đầu thật khó tả, nhưng chắc chắn tối ngủ không được nếu đi buổi sáng