Bác Tin cho cái cầm chưn để anh em a nhô nhen
Mr Fil: Lâu lâu em mới vào OS, sđt em [ẩn nha, spam sms quá]. Dạo này đang sửa lại grip và downswing để đánh cho có lag. Nên bể lắm, chưa dám ra sân. Sửa riết bị tẩu hoả nhập ma luôn, chưa sửa thì đánh 17 over, sửa xong đánh 34 quả
Mr Kid_pro: Em ở BD, gần sân twindoves, mekong, songbe. Chắc không có dịp ghé PMH
Chỉnh sửa cuối:
Mr Fil: Lâu lâu em mới vào OS, sđt em kochinkochin,motchinsau,chinchinbay. Dạo này đang sửa lại grip và downswing để đánh cho có lag. Nên bể lắm, chưa dám ra sân. Sửa riết bị tẩu hoả nhập ma luôn, chưa sửa thì đánh 17 over, sửa xong đánh 34 quả
Mr Kid_pro: Em ở BD, gần sân twindoves, mekong, songbe. Chắc không có dịp ghé PMH
Bữa nào em có xuống Twindoves em ới bác mấy anh em giao lưu nhé, em tập được nửa năm mà ra sân lớn cũng chưa nhiều mong được học hỏi cùng các bác.
Hi ! Mình cũng tập tành được gần 2 năm (ko thường xuyên ra sân lắm) và chủ yếu tự học... Nên môn này có cái hay là vòng đầu đánh bể... Vòng sau đánh tốt là bình thường (đối với Golfer nghiệp dư)...nhà em gần PMH nên cũng qua PMH hay sân Asian Club tập, nếu bữa nào có dịp ta giao lưu với nhau cho vui.Mr Fil: Lâu lâu em mới vào OS, sđt em kochinkochin,motchinsau,chinchinbay. Dạo này đang sửa lại grip và downswing để đánh cho có lag. Nên bể lắm, chưa dám ra sân. Sửa riết bị tẩu hoả nhập ma luôn, chưa sửa thì đánh 17 over, sửa xong đánh 34 quả
Mr Kid_pro: Em ở BD, gần sân twindoves, mekong, songbe. Chắc không có dịp ghé PMH
Em cũng ở gần đó.... Bữa nào giao lưu đi Bác!PMH hàng tuần không các bác, tuần em sang bên này 2-3 buổi, mong gặp các bác chỉ giáo ạ.
Hồi chưa biết quánh, gậy cứ 50 - 6 đều như vắt chanh.
Tập tành vài bữa, ra sân tỉ thí với mấy anh cò thì có khi xuống 22 - 27 nhưng cứ ở mức 30 - 35.
Đến khi muốn xuống gậy, ham hố bóng dài, bóng đẹp, số gậy cải thiện nhanh thì lại sập hầm. Tăng vùn vụt như tên lửa của Kim Dâng Un, toàn 45 - 50 không bớt
Mà đâm đầu vào rồi, có chán muốn bỏ cũng chả cách nào cai được
Ôi, đại họa.
Tập tành vài bữa, ra sân tỉ thí với mấy anh cò thì có khi xuống 22 - 27 nhưng cứ ở mức 30 - 35.
Đến khi muốn xuống gậy, ham hố bóng dài, bóng đẹp, số gậy cải thiện nhanh thì lại sập hầm. Tăng vùn vụt như tên lửa của Kim Dâng Un, toàn 45 - 50 không bớt
Mà đâm đầu vào rồi, có chán muốn bỏ cũng chả cách nào cai được
Ôi, đại họa.



Attachments
-
73,3 KB Đọc: 20
-
45,4 KB Đọc: 22
Bình thường như cân đường hộp sữa Pác ơi.... Chơi môn này mà tham thì thâm là đúng nhất đó... Chuyện từ có thể ăn Birdie thành Bogey là bình thường cho các Golfer nghiệp dư như chúng ta mà Pác.Hồi chưa biết quánh, gậy cứ 50 - 6 đều như vắt chanh.
Tập tành vài bữa, ra sân tỉ thí với mấy anh cò thì có khi xuống 22 - 27 nhưng cứ ở mức 30 - 35.
Đến khi muốn xuống gậy, ham hố bóng dài, bóng đẹp, số gậy cải thiện nhanh thì lại sập hầm. Tăng vùn vụt như tên lửa của Kim Dâng Un, toàn 45 - 50 không bớt
Mà đâm đầu vào rồi, có chán muốn bỏ cũng chả cách nào cai được
Ôi, đại họa.View attachment 219558
View attachment 219573
View attachment 219580
Bởi vậy cũng mong chán chán cho nó đỡ tốn tiền nhưng mà ghiền quá, nay hỏng mai phải trả thù nên...thủng túi suốt đấy ạ

