Hạng C
19/5/14
539
840
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
làm theo luật là phải làm tới nơi tới chốn, chứ không phải làm nửa vời mà đòi có kết quả, luật quy định là chuyển làn chuyển hướng phải quan sát, có tín hiệu thế này thế kia... ra đường bà con chạy xe máy có ai thèm liếc ra đằng sau không?

cái trò xe máy lượn ra lượn vào chuyển hướng bất ngờ bây giờ chẳng hiếm đâu, lại được thêm vụ này nữa thì tha hồ vui thích...
 
Hạng D
8/10/11
3.079
6.584
133
Bữa lái xe cho khách rồi vô quán tiếp mấy tay CS Cái Bè Tiền Giang ngồi nhậu nghe mấy cha nói bạn thân học cấp 3 với a Trà rồi cho SĐT riêng của ãnh gọi là bắt máy ngay nghe có vẽ thân thiết lắm mình thì éo thèm quan tâm...biết vậy hôm bữa lưu đại SĐT đưa các bác thiếu nại hay góp ý gì đó. E thì ko thich giao lưu lái xe lấy tiền rồi xong chơi với mấy người đó ko có lợi.
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Thích cách đặt câu hỏi của người viết, có dẫn luật để người đọc không suy nghĩ theo cảm tính. Em nghĩ đây là một bác OSer
 
Hạng B1
15/12/14
88
53
18
Ho Nai, Vietnam
làm theo luật là phải làm tới nơi tới chốn, chứ không phải làm nửa vời mà đòi có kết quả, luật quy định là chuyển làn chuyển hướng phải quan sát, có tín hiệu thế này thế kia... ra đường bà con chạy xe máy có ai thèm liếc ra đằng sau không?

cái trò xe máy lượn ra lượn vào chuyển hướng bất ngờ bây giờ chẳng hiếm đâu, lại được thêm vụ này nữa thì tha hồ vui thích...

nếu thế thì ở đây là việc chạy ẩu chứ không phải đi theo luật ,xe máy đi bên trái là nguy hiểm

và việc chuyển làn ko có tín hiệu thì chính là vi phạm luật giao thông; mà vi phạm luật thì dẫn tới nguy hiểm, thế thôi
 
Hạng C
19/5/14
539
840
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
thì thế em mới nói là tuân thủ luật là phải tuân thủ cho đàng hoàng, chứ không phải cái gì thuận tiện cho mình thì theo... luật quy định là đảm bảo an toàn, chỉ có người tuân thủ nửa vời mới dẫn đến không an toàn...

hiện tại rất nhiều người đi đường không có thói quen quan sát xung quanh, cảm giác về không gian rất kém, họ đi chỉ biết trước mặt... nếu họ tuân thủ luật, đi đúng biển báo, tức là xe hơi xe máy gì chạy lung tung muốn làn nào thì chạy, sure với bác là giao thông hỗn loạn ngay...

mà em không cần phải đoán, cái sự hỗn loạn đấy nó đang tồn tại hàng ngày ở HN chứ đâu... SG dân tình được cái nết tốt là xe máy dẹp sang bên phải, xe hơi yên vị bên trái, đừng cố thay đổi cái điều tốt đó...
 
Hạng B2
20/3/14
431
249
63
Khoản 2, điều 13 Luật giao thông đường bộ 2008 nếu rõ: "[BCOLOR=#ffffff]Trên đường một chiều[/BCOLOR] có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái".

các bác cho em hỏi đường 1 chiều ta phải hiểu thế nào cho đúng; lỡ xxx cãi đường này là đường 2 chiều thì sao
Định nghĩa về Đường một chiều, Đường hai chiều và Đường đôi (QCVN 41:2012/BGTVT)
wihq.jpg