AnhtuanHoang nói:Ngày 22/11/2013 em thi sát hạch lái xe hạng B2 tại trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia đường Vườn Thơm, Bình Lợi, Bình Chánh. Không biết có bác nào đã thi ở đây chưa ạ? nếu bác nào có kinh nghiệm ở đây rồi thì chỉ giáo cho em với. Nên lưu ý những chỗ nào và nên thuê xe số bao nhiêu và nên tránh những xe nào (nghe nói trung tâm nào cũng có xe ngon xe tệ phải không các bác)
Cám ơn các bác rất nhiều ạ.
Em từng thi ở đây nhưng em không ủng hộ việc chia sẻ exp như bác chủ hỏi. Nếu bác chủ đi thi với tâm lý tự tin thì sau này có bằng lái, sẽ tự tin xữ lý mọi tình huống trên đường (lúc này không có ai để hỏi đâu nhé).
Còn chỉ tận tình cho bác chủ thi đậu thì sau này bác lái ngoài đường thì em ..... tránh xa xe bác ra cho nó lành
Nói túm lại, chúc bác chủ tự tin trong mọi tình huống!
Bác đúng là ngựa non háu đá.AnhtuanHoang nói:Bác bị dở hơi à??? Đừng ỷ mình có bằng lái rồi thì làm cao nhá. Ra đường bác chưa chắc đã chạy bằng em đâu. Ở đây em đang hỏi kinh nghiệm của các bác đi trước thui người xưa có câu học tài thi phận, nhưng mình vẫn nên tìm hiểu kinh nghiệm của người đã đi qua để mà tránh. Mong bác nên có những ý kiến đóng góp đừng nên có ý kiến chia rẽ như vậy. Thanksagusta_mv117 nói:Có cái việc thi bằng lái thôi mà cũng phải hỏi hả bác. Cứ tới đúng giờ và lên xe thi thôi, chứ có gì phải lo lắng suy nghĩ tính toán này nọ. Hãy tự tập thói quen đương đầu với mọi vấn đề thì ra đường mới cứng tay lái được.
Thân
Ít ra đường nên mới so găng ai chạy hơn ai. ( đính chính là ngoài đường người hơn người chỗ cái tải trọng của xe chứ ko phải tốc độ hay kĩ năng).
Hãy trải nghiệm 1 thời gian, thấm thía bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, bác sẽ tự tích lũy được 1 cái gọi là " văn hóa giao thông"
Thân
Em lấy bằng hồi còn sinh viên, giờ nghĩ lại vần bồi hồi 
Hôm thi, sáng dậy em chạy lên chỗ thi mà không ăn sáng (hồi đó sinh viên, có khi nào ăn sáng đâu), thi đậu lý thuyết rồi ngồi chờ thi sa hình, chờ rất lâu, đến khoảng 12h trưa rồi mà vẫn chưa đọc tên, bụng em đói cồn cào, không chịu nổi nữa, đành chạy ra trước trường thi làm dĩa cơm tấm, ăn được 2, 3 muỗng gì đó thì nghe loáng thoáng kêu tên mình. Bỏ dĩa cơm, đưa 50k mà không cần tiền thối, phi với tốc độ con ferrari vào, lúc đó ông giám thị đã để hồ sơ của em qua 1 bên rồi. Em chạy lại năn nỉ, vì không thể chờ được nữa, chiều em phải thi học phần ở trường nữa. Ổng nhìn mặt em tội quá nên đưa hồ sơ và kêu 1 ông thầy qua nói cho em vào xe thi trước. Nửa tháng sau thì có bằng, mừng hết lớn.
Chủ thớt chú ý nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đi nhé, vì thường trưa ít ai dám đi ra ngoài lắm. Bác chỉ nên chạy bằng côn, đừng có hứng chí mà đệm ga làm gì, quá 20km/h là trừ điểm đó.
Hôm thi, sáng dậy em chạy lên chỗ thi mà không ăn sáng (hồi đó sinh viên, có khi nào ăn sáng đâu), thi đậu lý thuyết rồi ngồi chờ thi sa hình, chờ rất lâu, đến khoảng 12h trưa rồi mà vẫn chưa đọc tên, bụng em đói cồn cào, không chịu nổi nữa, đành chạy ra trước trường thi làm dĩa cơm tấm, ăn được 2, 3 muỗng gì đó thì nghe loáng thoáng kêu tên mình. Bỏ dĩa cơm, đưa 50k mà không cần tiền thối, phi với tốc độ con ferrari vào, lúc đó ông giám thị đã để hồ sơ của em qua 1 bên rồi. Em chạy lại năn nỉ, vì không thể chờ được nữa, chiều em phải thi học phần ở trường nữa. Ổng nhìn mặt em tội quá nên đưa hồ sơ và kêu 1 ông thầy qua nói cho em vào xe thi trước. Nửa tháng sau thì có bằng, mừng hết lớn.

Chủ thớt chú ý nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đi nhé, vì thường trưa ít ai dám đi ra ngoài lắm. Bác chỉ nên chạy bằng côn, đừng có hứng chí mà đệm ga làm gì, quá 20km/h là trừ điểm đó.
E từng là học viên bên TTHG như bác hỏi thì thật là rất khó trả lời,hầu như e thấy xe nào bên sát hạch HG đều ok hết vì e đã từng có 4h lái sân tập và sân sát hạch.Theo e nghĩ bác nên làm chủ chân côn lúc thi là tốt nhất vì hầu như quyết định thành bại gần như 90% là côn rồi,phần còn lại là tâm lý bác thoải mái.Chúc bác thành công !
P/s:khi thi ở đâu thì nên có thời gian tập dợt xe(HG 2h>800k)sân đó nhé...vì có nhiều bác quá tự tin nên bỏ ko dợt nên out khá nhiều hiiii
P/s:khi thi ở đâu thì nên có thời gian tập dợt xe(HG 2h>800k)sân đó nhé...vì có nhiều bác quá tự tin nên bỏ ko dợt nên out khá nhiều hiiii
Last edited by a moderator:
Hồi ý e phải đóng tiền thi lại! Lần đầu mấy chỗ khó qua hết, dốc cầu, đỗ xe... vẫn bị trừ 5đ cầu, 5 điểm đinh, về gần tới đích móa ơi quên mấy cái cua xi-nhan, ặc xe tăt đèn tối thui, rớt... bạn bè cười thúi.
Định đóng tiền dợt thêm 2h xe cảm ứng nhưng quê rồi để tiền đi nhậu.
2 tuần sau lên thi lại, ko phải thi lý thuyết nữa, quá điềm đạm... 90đ... nhớ đoạn tăng tốc e đạp lút, rồi thắng... ra ngoài nghe người ta nói lốp xịt khói???
Nói chung cũng qua 1 lần kinh nghiệm thi cữ! Bình thường thôi. Có mấy bác nhiều tiền lắm, thi rớt đóng tiền thi lại liền, hơn cả triệu... E cứ 2 tuần sau 260 nghìn.
Định đóng tiền dợt thêm 2h xe cảm ứng nhưng quê rồi để tiền đi nhậu.
2 tuần sau lên thi lại, ko phải thi lý thuyết nữa, quá điềm đạm... 90đ... nhớ đoạn tăng tốc e đạp lút, rồi thắng... ra ngoài nghe người ta nói lốp xịt khói???
Nói chung cũng qua 1 lần kinh nghiệm thi cữ! Bình thường thôi. Có mấy bác nhiều tiền lắm, thi rớt đóng tiền thi lại liền, hơn cả triệu... E cứ 2 tuần sau 260 nghìn.