Em ở khu Bình Lợi, P13, q BT . Khu vực cuối đường Nơ Trang Long đang thi công đường cao tốc có cầu vượt bắt ngang, vì đang thi công nên mặt đường ở đây khá xấu, cộng với ảnh hưởng bảo nên mấy nay toàn là ổ trâu đọng nước... Chiều nay đi 2b chở bà chị từ hướng đường ray xe lửa đi ra, mưa lất phất nên em chạy chậm, tới khúc này thì phải thật chậm để bò qua từng ổ, tránh văng nước vào các xe đi bên cạnh và cũng để ko bị sụp ổ...
EM đang đi từ từ thì phía sau: pin... pin... Rồi ........ pinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 1 hồi dài như thế. EM nhìn qua gương thì 1 chiếc Zace màu xanh võ dưa đang muốn vượt lên.. Ok, xin thì cho... em nhẹ nhàng tấp sát lề để cho chú chàng vượt qua, nhưng ko ngờ mất dạy quá... em vừa tấp vô, có khoảng trống, thì chú này đột ngột tăng ga... "phụp phụp"... rồi " raofooooooooooo" nguyên cái vũng xình bắn 2 lần vào gần nữa dưới cái áo trắng của em và ướt luôn cái quần bà chị... Xong sự cố , và qua được tổ hợp ổ gà, vượt được em, chú chàng tăng ga bỏ đi y như ko có chuyện gì xảy ra cả... EM điên máu, rượt theo, tới ngã 4 Nguyễn Xí + Nơ Trang Long thì may mắn nhờ đèn đỏ nên vượt lên được, chú chàng đang mở cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nghe nhạc ra chiều ung dung lắm...chú này chắc trạc tuổi em.. (dưới 30).
em : ê bạn, đi đâu mà chạy dữ vậy, bạn ko để ý chổ đó có nguyên vũng xình à?
Hắn : nhìn nhìn...
EM : cho bạn qua, rồi giờ bạn chạy văng xình dính đầy người mình rồi, tính sao đây.
Bà chị bồi thêm: chời ơi, chạy gì đâu mà ko nhìn ai hết vậy ? người gì đâu mà kỳ cục

Hắn : (nói cái gì em quên mất nhưng ý là hắn vẫn ko nhận chạy thế là ko đúng).
EM: chốt câu cuối : mình nói cho bạn biết, ra đường chạy cho đàng hoàng chút nhen, ko phải có mình bạn là có bằng 4 bánh đâu nhen.
Xong hắn lại nhìn nhìn, và đèn xanh, và rồi thôi, em quay đầu về nhà... nhìn cái áo lòng vẫn ậm ực.. EM ko mong sẽ có lần nào đó em lại phải chạy theo 1 chiếc nào có gắn logo OS để mắng vốn như thế..

xin cảm ơn vào chào đoàn kết.