Xã hội giờ cạn bã nhiều bác ơi! Như cái vụ phá hoại hôi của mới xảy ra. Kệ thằng đó đi bác, từ tốn cẩn thận thôi! E chạy cũng được nhiều rồi, nhưng rất sợ gặp phải chuyện ko may ngoài đường, vậy mà thèng bạn mới lấy bằng, rồi mua xe, chạy rất hổ báo, ban đầu em ngồi nó chở em ngán, giờ e ko muốn ngồi luôn, thà đi xe máy!
Bác tài nam đó chắc chắn k phải mình rồi kkkk mặc dù mình cũng hay cho con đi khám bác sĩ qua đường đó, vì mỗi khi đang lái xe trên đường mÀ có dịp liên lạc bằng mắt với các người đẹp sau vô lăng mình chỉ làm 1 trong các động tác sau: 1 cười thông cảm, 2 cười làm thân ;(;(;(. Lái xe ở sg thì vất vả lắm nào là căn đường, nhìn biển báo, bị kẹt xe, ngập nước né xe máy đi ẩu chiến với csgt nếu bị oan, va quệt rình rập....tuy nhiên vẫn còn hạnh phúc hơn người đi xe máy nhiều nên mợ cứ cố gắng lên nhé, an tòan cho mình và f1 là ox vui rồi. Lúc đó ổng sẽ tìm mua xe at để làm vừa lòng bx ngay thôi. 500 thì k khó có xe tốt và đẹp để đi trừ siêu xe.
Em ngưỡng mộ các tài nữ chạy xe đàng hoàng nhưng đã gặp cảnh chiếc ô tô xịn dừng chình ình giữa đường, chạy lên ngó qua thấy một lady đang vừa nhắn tin vừa cười. Mợ chắc bị ghét lây thôi...
Em ra đường luôn tự nhắc mình cẩn thận vì sự an toàn của gia đình. Em nghĩ bác tài Fortuner đó chỉ là thiểu số, còn lại đa số các bác đều thông cảm cho phụ nữ chúng em. Tuy vậy em không ỷ lại là các bác sẽ nhường phụ nữ mà chạy ẩu, chạy bừa, em vẫn hết sức nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp. Gặp xxx làm càn em vẫn sẵn sàng chiến theo đúng tinh thần OS
Hôm rồi từ TpHCM về Tây Ninh em gặp một tài nữ chạy Kia Morning đoạn Hóc Môn giáp Củ Chi. Ở ngay lane ngoài cho quẹo trái, ko cho đi thẳng, tại đó có 2 đèn. đèn đỏ cho lane quẹo trái, đèn xanh cho lane đi thẳng.
Mợ đó đậu ở lane ngoài lúc đó đèn đang đỏ, em nghĩ mợ chờ đèn xanh để quẹo, khi đèn quẹo trái xanh, đèn đi thẳng đỏ, mợ ấy đi thẳng.... em thật sự bó tay với mợ ấy.
Em thật sự rất sợ chạy xe gần tài nữ mới bik lái, họ chạy xe rất căng thẳng và rất nguy hiểm.
Qua câu chuyện của em, phần nào em mong Mợ chủ, khi tham gia giao thông, nên hiểu rỏ tính hiệu đèn cũng như lane đường.
chúc vui
Mợ đó đậu ở lane ngoài lúc đó đèn đang đỏ, em nghĩ mợ chờ đèn xanh để quẹo, khi đèn quẹo trái xanh, đèn đi thẳng đỏ, mợ ấy đi thẳng.... em thật sự bó tay với mợ ấy.
Em thật sự rất sợ chạy xe gần tài nữ mới bik lái, họ chạy xe rất căng thẳng và rất nguy hiểm.
Qua câu chuyện của em, phần nào em mong Mợ chủ, khi tham gia giao thông, nên hiểu rỏ tính hiệu đèn cũng như lane đường.
chúc vui
ai cũng có lúc này lúc khác....mình chạy mà còn bị mấy anh tài chửi từa lưa vì cản trở mấy anh ấy....không sao cả bác à....lần sao bác xuống kính thì dễ chịu hơn và gắn phía sau cái bảng lái yếu mới biết chạy......lúc trước em chạy phà phà luôn ....500 chị lấy con avante đời 2012-2013 luôn đó bác số tự động và có cửa sổ trời thật đẹp luôn nè...chia sẽ....nhiều người thích và nhiều chưa thích cách của em hihihi
Mợ ngâm cứu thêm cái này..có nhiều điểm vẫn áp dụng được ở ta...những tình huống này thường giữa hai lão với nhau mới dễ căng thẳng hơn là với mợ...kiềm chế cảm xúc cá nhân khi đang cầm vô lăng là một kỹ năng căn bản nhất của một lái xe có đẳng cấp.hehehe...
http://www.xehaitram.com/index.php/...87-lam-sao-de-tro-thanh-nguoi-lai-xe-an-toan-
http://www.xehaitram.com/index.php/...87-lam-sao-de-tro-thanh-nguoi-lai-xe-an-toan-