Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Nhiều người lái xe rất hăng máu. Em xin kể chuyện của em. Vừa xuống cầu Mỹ Thuận về SG, em tuân thủ tốc độ nhưng cái xe khách 29 chỗ cứ xinhan xin đường hoài mà em cũng không thể ép sát lề vì xe 2B chen đầy. Ảnh chạy sau lưng em chừng 1km thì tới cầu An Hữu ảnh vượt trên cầu luôn, liếc qua thấy anh lơ chỉ vô xe em chửi rủa um xùm, thiệt hết biết. EM chỉ mong vừa qua cầu An Hữu có CSGT hay đứng đó phân luồng ùm tắc
 
Hạng D
11/12/10
3.009
8.699
113
Phụ nữ lái xe thì ta phải giúp đỡ chứ nhệ.
Hôm bữa đi 2 bánh gặp cô kia lái 4b mà lùi xe hoài ko dc -- em liền tấp lề- lại nói chị xuống e lùi cho. Lùi xong cảm ơn em rồi rít.
Bác gặp đúng chị vừa yếu tay lái vừa non kinh nghiệm!
Giữa đường mà có người bảo đưa vô lăng đây, đưa liền là quá non, vì: anh kia có bằng chưa, lỡ có gây tai nạn là xong phim.

Gặp trường hợp như vậy, cách giúp đỡ tốt nhất và hay nhất là: chịu khó làm lơ, lơ xe chứ không phải lơ luôn nhen
Vừa giúp người khác dợt xe lên tay lái, vừa ga lăng!

@ mợ chủ: Kệ mịa nó mợ ơi! Nói thật thì, em ra đường gặp mợ phía trước làng xàng, đi không đi, dừng không dừng cũng ngán lắm, cũng lầm bầm xxx (móa, mịa...) cho đỡ stress thôi, chứ qua xong rồi cũng chả bao giờ để ý nữa. Đàn ông gặp bực mình thì đa số là, móa... rồi thôi à.
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Mợ in ngay tờ giấy A4 "VỪA MỚI LẤY BẰNG" dán cả kính trước và sau. Em đảm bảo không xe nào chạy gần xe mợ đâu.

Hihi, dzụ này em có thấy 1 lần ngzy vòng xoay Chợ Bến Thành ! Bác chủ xe có vẻ lớn tuổi tí nhưng...cái xe thì mới cứng. Chắc xót xe hay sao mà dán chình ình 2 tờ A4 (Trước 1 cái, sau 1 cái). "Tài mới - vui lòng bỏ qua". Em dí theo tính chụp hình gửi các Bác mà Bác ý quẹo mất vào Pastuer nên em hok chụp được.
 
Hạng D
2/1/14
1.656
5.351
113
Em ủng hộ mợ, bà cả nhà em mà chịu chạy vậy cũng đỡ, dụ hoài mà bả có chịu học lái đâu. Mợ tiếp tục phát huy nhé
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Bà cả nhà mình la giáo vien của mình trứuoc đây vậy nhưng dạo này ít chạy nên hay bị nộp nánh mì đang nản dần trong tp. Tuy nhiên ra xa lộ thì vưỡn.ok lắm mình ngồi bên phụ vừa hoa tiêu cảnh giới, điều khiển ht giải trí trên xe...kkk
 
Hạng D
2/1/14
1.656
5.351
113
Bà cả nhà mình la giáo vien của mình trứuoc đây vậy nhưng dạo này ít chạy nên hay bị nộp nánh mì đang nản dần trong tp. Tuy nhiên ra xa lộ thì vưỡn.ok lắm mình ngồi bên phụ vừa hoa tiêu cảnh giới, điều khiển ht giải trí trên xe...kkk

Em phục bác quá, học 1 mà lái được đến 2 :D
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Thì cũng phải cho người ta bực mình chứ bác nữ. Đang ngon trớn gặp cản địa mà. Tài xe 4b vẫn lịch sự gấp chục lần tài 2b: xe nhỏ, chạy thì loạn cào cào, gặp thêm mấy mụ yếu tay lái quờ quạng xe 4b thắng hoài không mệt hả bác ? mà lỡ có quẹt xem, dựng xe sừng cồ liền chứ xá gì chuyện liếc.
 
Hạng B2
3/7/13
117
15
18
Em là lái mới, trình độ còn gà mờ, gà giống như cái nickname của em vậy. Bằng em lấy đã được 3 năm, thi cử nghiêm túc, không gian lận tí nào. Nhưng do bầu bì con nhỏ nên mấy tháng gần đây em mới chạy lại.

Em chạy con Corrolla đời 1990, xe cũ, hình thức cũ, nội dung cũng cũ. Em vừa cho đi nằm garage về, nhưng bệnh tình vẫn chưa hết hẳn.

Hôm nay ông xã đi công tác, em dắt díu con gái nhỏ và bà vú đi chích ngừa sởi. Nghĩ bụng trời nắng 33-34o bắt con bé phơi giữa ông mặt trời thì quá tội, em bèn lái chiếc xe cùi bắp chở con đi.

Chích ngừa xong xuôi, về đến vòng xoay nhỏ Điện Biên Phủ, em đang rà rà cho xe vào bùng binh thì xịch xịch xịch..., bà già Corrolla của em tắt máy. Em loay hoay đề lại máy, trong hoàn cảnh các bác phía sau bấm còi inh ỏi. Cũng may giữa trưa đường vắng. Em cố gắng hết sức không làm cản trở giao thông của mọi người nên khẩn trương thả côn, đạp ga. Có 1 bác chạy Fortuner từ phía sau, vượt lên kè theo xe em, nhìn vô bên trong thấy phụ nữ, trẻ con, bà già. Thế mà bác vẫn trừng mắt nhìn em, kèm theo cái khẩu hình đang múa lia lịa, em đoán chắc có 1 tràng chửi thề ở bên đó. Ở ngay bùng binh mà bác đó vừa kè em, vừa nhìn em, vừa chửi. Em buồn mất mấy giây các bác ah.

Em chỉ mong các bác thông cảm cho cánh phụ nữ nhà em chút đỉnh, vì chúng em ai cũng muốn được ngồi ghế phụ, ngắm người ngắm xe. Bất đắc dĩ mới phải lên làm tài, nhất là tài trên chiếc xe có tuổi chỉ thua em vài năm.

PS: vợ chồng em đang cày bừa để kiếm con AT chạy cho đỡ vất vả. Các bác cho em lời khuyên nhé. Tầm 500tr đổ lại ah. Em cám ơn nhiều.[/QUOTE

chỉ cần đi đúng là không gì mà phải sợ, mặc kệ ai soi mói, rồi 1 lúc nào đó thì cũng phải bị như vậy thôi, mà thím phải săn sóc xe chứ dù nó cũ nhưng làm cho nó khong cũ, 500 củ bán xe cũ bù thêm vài trăm làm e fortuner luôn đạp ga phì khói vào mặt thằng cha tuner kia, kee