Hạng B2
13/5/14
167
173
43
Mợ ngâm cứu thêm cái này..có nhiều điểm vẫn áp dụng được ở ta...những tình huống này thường giữa hai lão với nhau mới dễ căng thẳng hơn là với mợ...kiềm chế cảm xúc cá nhân khi đang cầm vô lăng là một kỹ năng căn bản nhất của một lái xe có đẳng cấp.hehehe...
http://www.xehaitram.com/index.php/...87-lam-sao-de-tro-thanh-nguoi-lai-xe-an-toan-
Em cám ơn bác. Em còn phải học hỏi các bác nhiều. Lúc nào rảnh em lên đây học kinh nghiệm của các bác để lái xe an toàn và đúng luật
 
Hạng B2
13/5/14
167
173
43
Em nghĩ các mợ nên biết lái xe, để có thể chủ động trong mọi tình huống. Nhất là nhà có trẻ con và người già. Lại còn có thể hỗ trợ anh xã trong những lúc cần thiết nữa chứ.
 
Hạng B2
13/7/10
218
794
123
HCM
Chuyện thường ngày ở huyện, bình thường như cân đường hộp sữa thôi, vì mợ nhạy cảm nên mới thấy buồn .
 
Hạng D
29/10/03
1.302
362
83
Vietnam
Vậy lúc nào bác thấy 1 chiếc Corrolla cùi bắp chết máy giữa đường thì biết đó là em ah. Bác cho em ngay 1 quyền trợ giúp nhé

Mo mua chiec Grandis dang rao tam 520 kia. Ah, ba xa em cung nhu mo, cung newbie, e so ba xa len OS doc duoc thi chit em luon. E cung dang o trong hoi cua bac "Nguyen Ngoc Ngan" a.
 
Hạng B2
3/7/13
117
15
18
Vậy lúc nào bác thấy 1 chiếc Corrolla cùi bắp chết máy giữa đường thì biết đó là em ah. Bác cho em ngay 1 quyền trợ giúp nhé
kee giúp người thì người giúp ta mà,
 
Hạng B2
13/5/14
167
173
43
Mo mua chiec Grandis dang rao tam 520 kia. Ah, ba xa em cung nhu mo, cung newbie, e so ba xa len OS doc duoc thi chit em luon. E cung dang o trong hoi cua bac "Nguyen Ngoc Ngan" a.
Bác có gì bí ẩn mà sợ gấu vậy, hehe