Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
hngfdriend nói:Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội...từ ngày xuất hiện "đèn đỏ ngã hai" gần chỗ Bộ Công an đang xây dựng, vào giờ đi làm lần nào đi qua cũng đông nghịt, xe chen chúc nhau đi như rùa bò. Lý do là cái đèn đỏ ngã hai này dành riêng 1 làn sát con lươn cho xe đậu chờ rẽ trái, có mũi tên chỉ cho rẽ trái kẻ giữa làn nên đường từ 2 làn thành ra còn 1 làn. Sau đèn đỏ các chú xxx làm việc rất chăm chỉ: ra làn sát con lươn mà chạy thẳng: phạt, len vào làn xe máy phía lề: phạt, mà rẽ trái hay quay đầu thi thoảng mới có một cái. Hôm nay em cũng đi làm như thường lệ thấy thông thoáng lạ thường, té ra mất điện, cả 2 làn đều đi thẳng được, xe đi nối đuôi nhau ai mà nhìn được vạch? Mong sao ngày nào cũng mất điện.