Hạng B1
15/2/17
66
51
18
Đi Fiat nếu xe ngon lành thì không nói, nếu xe tệ thì toi. Ở tỉnh mà xe tệ thì càng tệ. Tui ở Đồng Nai, xe bị có tí quạt gió không quay, chạy xe vào nơi chuyên điện, mẹ nó vừa thấy
Fiat nó nói không có đồ thay đâu chạy đi hãng đi. Trong khi nó chưa kiểm tra thử bị cái gì (đầy thứ có thể quạt không quay như relay, cảm biến,...). Cuối cùng sao. Phải chạy lên Sài gòn kiểm tra chỉ bị lỏng cái jack. Về bán xe luôn (trước khi bán sửa hết cả chục củ rồi mới bán). Có tí gì cũng chạy đi Sài gòn mệt.
khuyên các bác một câu ở các tỉnh xa nếu mua xe nên kiểm tra kỹ xe, nên tìm hiểu xe Fiat nhiều tí rồi mua. Mỗi lần muốn sửa gì thì cứ phải chạy lên Sì phố mất thời gian.
Mua xe 1.3 rất dễ lầm taxi. Nên mua xe mà nệm xe chưa bọc lại ( vẫn còn nệm nĩ thì dễ đánh giá xe hơn). Phải có tiêu chí mua rỏ ràng, nên đề ra các tiêu chí để mua, nếu một trong các tiêu chí mình đưa ra mà thấy không ok là không mua.
Xe 1.3 khác xe 1.6: 1.3 có 2 loại một là ED không có đồng hồ tua máy, kính trước quay tay,.. ELX có đồng hồ tua máy, kính trước chỉnh điện. 1.6 thì có mỗi loại HLX
1.6 hao xăng hơn 1.3 chút đỉnh nhưng chạy bóc hơn. 1.6 chi phí sửa chữa cao hơn 1.3

Không thích xe này nhưng thích sự nhiệt tình của bác :D
 
  • Like
Reactions: lebaoanh