Hạng C
17/9/14
879
3.155
93
Sáng nay cafe với anh bạn UT trực tràng đã xử lý cắt bỏ ,hoá trị gần 2 năm .Cách đây 4 tháng có triệu chứng tái phát anh ấy đã uống cây xạ đen thay cho nước hàng ngày,kết quả khả quan vì đi tầm soát lại đã tốt hơn.
Anh bạn giới thiệu nơi mua theo hình sau,còn tham khảo lợi ích,cách dùng cứ hỏi anh google nha.
Một chia sẻ từ S.O.S (đã xin phép bác Lơ mong mod hỗ trợ)
 
Hạng B2
10/9/14
225
100
43
47
Chia buồn cùng ac và mong ac vững tin và vượt qua bệnh tật để sống vui cùng gd và bạn bè. Mình ủng hộ ac 200 của ít lòng nhiều mong c sớm khỏe lại minh sẽ chuyển cho bac nhựt
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.763
113
Xin chia buồn cùng gia đình Anh Khải
Chài ơi!
Chiến COC nhiều quá rồi nên "loạn" hả bác?
Chưa chi mà chia buồn với người ta, phải nói là "Xin chia sẻ khó khăn cùng gia đình Anh Khải" chứ?
Ặc ặc!
Định không nói, nhưng có nhiều câu chia buồn nên phải nói!

@bác Khải SOS!
Cố lên bác ui, mọi người vẫn xung quanh vẫn luôn bên gia đình bác!
 
Hạng D
18/7/04
1.324
2.527
113
Sài Gòn
Chài ơi!
Chiến COC nhiều quá rồi nên "loạn" hả bác?
Chưa chi mà chia buồn với người ta, phải nói là "Xin chia sẻ khó khăn cùng gia đình Anh Khải" chứ?
Ặc ặc!
Định không nói, nhưng có nhiều câu chia buồn nên phải nói!

@bác Khải SOS!
Cố lên bác ui, mọi người vẫn xung quanh vẫn luôn bên gia đình bác!
Quan trọng tấm lòng, viết vậy nhưng ai cũng hiểu ý cả.

Khó khăn, bệnh tật đều là chuyện buồn cả, đâu nhất thiết phải passed away mới là buồn?