Chào các bác,
Cuối cùng thì chúng em cũng vứt lại sau lưng mọi thứ để làm một chuyến đi thư giãn giữa năm. Lúc bắt đầu khởi hành thì chỉ còn lại 5 thành viên tham gia (thành viên rút lui vào giờ cuối sẽ bị xử lý nghiêm khắc) trên 2 xe sedan, 1 civic và 1 vios ghẻ.
Giấy tờ cho xe thì quá đơn giản, vì chúng em đã từng làm cho chuyến đi Lào năm ngóai, sau khi hoàn thành và nộp hồ sơ thì chỉ 2 ngày sau đã nhận được giấy phép (transit) liên vận Việt -Lào.
Ngày 17/07, do có việc đột xuất nên bọn em ko thể cùng xuất phát. Xe vios ghẻ đã khởi hành từ 5h30 sáng đi Phú yên, sau khi hoàn thành công việc em ngược luôn lên Ban mê, 2 xe gặp nhau lúc 21h. Đường từ Phú Yên lên Ban mê cực xấu lại xa, lần sau bác nào có đi thì nên lộn về Ninh hòa rồi ngược lên Ban Mê cho tiết kiệm thời gian.
Ngày 18/7: Ban Mê - Pakse: 638km
8h sáng chúng em bắt đầu xuất phát
Làm tý cho xe đỡ khát
Sau 3 tiếng lên dốc xuống đèo chúng em cũng đến được Pleiku. Lại làm tý bia cho đỡ khát, vặn vẹo, thư giãn thoải mái rồi mới lên đường đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
14h30 đến cửa khẩu Bờ Y, vượt dự kiến 30 phút.
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Cửa khẩu này mới thông xe và qui mô cũng không được như Lao bảo hay Mộc bài nên bọn em làm thủ tục cực nhanh, chỉ phải nộp 1 khoản lệ phí là 50k vnđ cho 1 xe là qua thôi. Sang đến đất Lào thì phải nộp nhiều hơn, vì còn phải trả cả bảo hiểm, nhưng cũng chỉ khỏang 400k vnđ cho cả 2 xe.
Vừa hớn hở vì làm thủ tục nhanh, mất khỏang 30 phút cho cả 2 bên. Anh em chuẩn bị lên đường thì có 1 chị Việt kiều nói chuẩn bị phải đối mặt với 52km đường đèo đấy các chú đi cẩn thận

. Rồi lại được bác Hùng Caravan khuyến cáo, lúc trước các bác ấy đi chặng này hết 6 tiếng. Lúc này đã khỏang hơn 15h mà còn 318km nữa mới đến đích.
Núi chập chùng núi
Vào cua
Một đoạn thẳng hiếm hoi
Chóng mặt quá, nghỉ ngơi thôi
Phơi máy cho mát
Trạm thu phí
Khỏang 1h thì chúng em nuốt hết 52km đường đèo này. Xuống khỏi đèo là gặp ngay những thửa ruộng con con nằm bám lấy chân núi. Một màu mạ non tơ nhìn mát mắt.
19h30 thì bọn em về đến khách sạn, kết thúc gần 640 km đèo núi. Sau khi nghỉ ngơi ăn tối lại được nói chuyện bên các cô gái Lào ngay trong khuôn viện khách sạn.
Bơ phờ
Ngày thứ 2 trên đất Lào là 1 ngày thú vị nhất trong chuyến đi.
(còn tiếp)