Hihi...chưa gì đã "cá đuối" với em rồi bác. Cái khoản 15-20 năm là khoản đầu tư dài hạn của em ở VN. Cụ thể là cái gì em email cho bác biết sau hén. Mấy cái này "anh xã" em thắc mắc nên em phải tìm hiểu để trả lởi cho ảnh yên tâm luôn. Cơ mà còn nhiều cái em đang "ngâm" lắm, cái nào ngâm ko ra em lại lên đây hỏi các bác nữa, các bác nào biết chịu khó chỉ giáo dùm em chứ đừng "cá đuối" em mà tội nghệp em ...PMC nói:Không biết Từ Quan lão gia cảm thấy sao, chứ em "cá đuối" với cô Mây này lắm rồiLúc đầu cô ấy đưa ra kế hoạch trước mắt thấy còn gần tí, bây giờ cổ đưa tiếp đến 15, 20 năm sau, em chào phòng và đi ra đây
![]()
Em thì đang chạy ăn từng bữa, làm đồng nào "cà" credit card hết đồng nấy, nghe có người nói trong vòng 15, 20 năm tới vẫn có tiền gởi sang để đóng thuế, em đâm hoảng, he he...
