Tình hình sáng nay được triệu tập cafe bên Phan Xích Long, vừa bước vào quán đã nhận ngay công lệnh "Đi Biên Hòa có việc".
Ờh thì đi
Dưới sự dẫn đường của em (cùng sự hướng dẫn qua đt từ đại ca Biên Hòa), cả đoàn cũng tới được nhà bác phó Tổng. Lúc này đoàn sấp xỉu vì đói
Tổng cộng được 4 xe thẳng tiến Làng Bưởi
Tới nơi
Tội nghịp mợ pin đói mờ mắt luôn
Món đầu tiên: Gụ bưởi
Bóp cái rồi mới uống
1...2...3... dzô...ni
Món 1 : Gỏi bưởi
Món 2 : Chả giò nhân bưởi
Món 3 : Bưởi chiên
Món 4 : Núm rơm nướng lá bưởi
Món 5, 6, 7... quên chụp
Món cuối
Siêu nhơn Bin
Biểu quyết tăng 2
Nhất trí đồng lòng kéo đi...về
Sau khi đi 1 vòng Biên Hòa thì nhóm cũng về tới nhà của phó Tổng.
Trước nhà sếp bự có khác, muốn đậu sao cũng được
Tăng 2 của nhóm là lấy thùng xá xị ra... nhậu chơi
Chụp bằng đt nên chất lượng chỉ tương đương với cái Nex của lão Kakalot thôi, anh em thông cảm xem đỡ nha
Lưu ý: Trong bài có sử dụng 1 số từ không phù hợp với bác nào không quen ra gió, cẩn thận khi xem nhé!
Cuối cùng xin hết. Cám ơn anh em đã cùng làm nên một ngày cuối tuần tuyệt vời. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
Nhóm Tây Sơn nhìn hình có tức hôn? 1-1 nhá