Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Một ngôi chùa mới xây dựng.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Đường tỉnh lộ 883 đang làm lại mở rộng nên có đoạn nham nhở như thế này...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Có đoạn...ngon như thế này...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngôi chợ mới xây.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Tới ngõ vào chùa Phật Minh rồi, phía trước là cầu An Hòa.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Gần hơn tí...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Đường vào chùa.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Rẽ trái chỗ này là tới.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Chạy thẳng chút xíu nữa.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Phù..ù...ù...tới nơi rồi.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Các bác, các cô tình nguyện viên đang làm công việc thường ngày...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Gian chánh điện.
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Gian sau chánh điện
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Các em cô nhi ở đây đến tuổi đi học đều được sư cô cho đi học tử tế. Em đến ngày thường (thứ ba) nên hầu hết các em đã đi học, chỉ có vài em ở chùa (chắc các em này học ca chiều)
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Trước chuyến đi, em nắm được thông tin "tình báo" rằng sư cô vừa tiếp nhận 2 bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, một bé ở Thủ Đức còn một bé ở Bến Tre. Em xin vào thăm 2 bé.
Hai bé đây, rất bụ bẩm dễ thương. Nay 2 bé đã được 4 tháng tuổi...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Sanh con thế này mà bỏ được hả trời...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.

Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Có một sự cố nho nhỏ, là khi em về chùa thì sư cô đã đi việc Phật sự ở Bến Lức, Long An từ sớm nên em không gặp được sư cô Ngộ Mai. Em điện thoại cho sư cô nói về việc cúng dường, vậy là theo sự ủy quyền của sư cô, chị Hồng là người đại diện nhận...
Chị Hồng là người ở quận 10, TPHCM nhưng tình nguyện theo phụ giúp sư cô đã 18 năm nay...
Một ngày lang thang ở Bến Tre.

...và do thấy 2 em bé dễ thương quá, em liền chạy ra đầu đường mua cho bé 2 hộp sữa.:)
Một ngày lang thang ở Bến Tre.
 
Status
Không mở trả lời sau này.