Một tuần chuản bị sinh nhật OS và post hình SN, hôm nay rãnh em post tiếp
Sau khi ăn uống xong, hỏi người dân trên đảo dược biết cả đảo có 3 nhà nghỉ : nhà khách công đoàn, một nhà nghỉ của dân và tại nhà hàng gió biển.
Đoàn thuê xe ôm xuống nhà hàng gió biển cách bến tàu chừng 2km trước, đến nơi 2 ông bà chủ quán ngoài 30 niềm nỡ ra đón đoàn mời vô uống nước tham quan vì là khách du lịch duy nhất của tuần , nhà hàng xây dựng dạng bán thủy tạ nữa trong bờ nữa nhà sàn ngoài biển, phong cảnh biển chiều nắng vàng đẹp cực kỳ, nơi nhâu chiều khá lý tưởng.
Dân miềm biển thì chỉ khoái nhậu cá đồng - thịt - rau củ quả, nên nhà hàng chỉ trữ rau sống thịt và cá đồng, khách muốn nhậu hải sản phải đặt trước 2 giờ để nhà hàng ra cảng cá lấy, sau khi đặt Hàu, ghẹ, tôm sú biển, ốc Cùi, cá ngát (giá cả hải sản khá mềm, ví dụ như hàu sống đã cạy vỏ 3.000đ/con cỡ hộp quẹt zippo). Đặc biệt du khách nhậu tại nhà hàng thì miễn phí tiền phòng không máy lạnh.
46> Bãi đá bia bên trái nhà hàng ( he he giống ngón tay thúi quá), xa xa là khu dân cư trung tâm đảo
IMG_7922 by anh4tu, on Flickr
47>Và bên phải
IMG_7924 by anh4tu, on Flickr
48> Xong xuôi đoàn quay ngược ra nhà nghỉ máy lạnh ở trung tâm đảo
(Xe ôm giá cũng khá mềm, chạy gần 5 ngàn, 1/3 đảo 10 ngàn và 30 ngàn vòng quanh đảo)
_MG_8090 by anh4tu, on Flickr
49>Đường quanh co ngoằn nghèo trên đảo bao dọc theo bờ biển, bề rộng chừng 2.5m nhưng barie và biển báo giao thông đầy đủ
_MG_8091 by anh4tu, on Flickr
50>Người dân ở đây cực kỳ tôn trọng luật lệ giao thông do sợ CS, mũ bảo hiểm em đội hơi chật nên định tháo ra nhưng bác tài xe ôm nhất dịnh bảo đội vì có thể bị phạt nguội không cần hình ảnh làm chứng ( CS trưởng ở đảo gần như là chúa đảo. lol)
_MG_8092 by anh4tu, on Flickr
Sau khi ăn uống xong, hỏi người dân trên đảo dược biết cả đảo có 3 nhà nghỉ : nhà khách công đoàn, một nhà nghỉ của dân và tại nhà hàng gió biển.
Đoàn thuê xe ôm xuống nhà hàng gió biển cách bến tàu chừng 2km trước, đến nơi 2 ông bà chủ quán ngoài 30 niềm nỡ ra đón đoàn mời vô uống nước tham quan vì là khách du lịch duy nhất của tuần , nhà hàng xây dựng dạng bán thủy tạ nữa trong bờ nữa nhà sàn ngoài biển, phong cảnh biển chiều nắng vàng đẹp cực kỳ, nơi nhâu chiều khá lý tưởng.
Dân miềm biển thì chỉ khoái nhậu cá đồng - thịt - rau củ quả, nên nhà hàng chỉ trữ rau sống thịt và cá đồng, khách muốn nhậu hải sản phải đặt trước 2 giờ để nhà hàng ra cảng cá lấy, sau khi đặt Hàu, ghẹ, tôm sú biển, ốc Cùi, cá ngát (giá cả hải sản khá mềm, ví dụ như hàu sống đã cạy vỏ 3.000đ/con cỡ hộp quẹt zippo). Đặc biệt du khách nhậu tại nhà hàng thì miễn phí tiền phòng không máy lạnh.
46> Bãi đá bia bên trái nhà hàng ( he he giống ngón tay thúi quá), xa xa là khu dân cư trung tâm đảo
IMG_7922 by anh4tu, on Flickr
47>Và bên phải
IMG_7924 by anh4tu, on Flickr
48> Xong xuôi đoàn quay ngược ra nhà nghỉ máy lạnh ở trung tâm đảo
(Xe ôm giá cũng khá mềm, chạy gần 5 ngàn, 1/3 đảo 10 ngàn và 30 ngàn vòng quanh đảo)
_MG_8090 by anh4tu, on Flickr
49>Đường quanh co ngoằn nghèo trên đảo bao dọc theo bờ biển, bề rộng chừng 2.5m nhưng barie và biển báo giao thông đầy đủ
_MG_8091 by anh4tu, on Flickr
50>Người dân ở đây cực kỳ tôn trọng luật lệ giao thông do sợ CS, mũ bảo hiểm em đội hơi chật nên định tháo ra nhưng bác tài xe ôm nhất dịnh bảo đội vì có thể bị phạt nguội không cần hình ảnh làm chứng ( CS trưởng ở đảo gần như là chúa đảo. lol)
_MG_8092 by anh4tu, on Flickr
Last edited by a moderator:
51> Đường Beton quanh đảo dài 11km, rộng 2.5m, biển ráo giao thông khá đầy đủ
_MG_8088 by anh4tu, on Flickr
52 Cả xã đảo có độc nhất một chiếc xe tải của tỉnh đội nhưng xe tải vẫn nghiêm chỉnh chấp hành biển báo
WP_000406 (1) by anh4tu, on Flickr
53. Dân sống tập trung ở Vịnh phia đất liền, còn bờ bên kia đảo dân cư thưa thớt
Đường phía tây Đảo by anh4tu, on Flickr
_MG_8088 by anh4tu, on Flickr
52 Cả xã đảo có độc nhất một chiếc xe tải của tỉnh đội nhưng xe tải vẫn nghiêm chỉnh chấp hành biển báo
WP_000406 (1) by anh4tu, on Flickr
53. Dân sống tập trung ở Vịnh phia đất liền, còn bờ bên kia đảo dân cư thưa thớt
Đường phía tây Đảo by anh4tu, on Flickr
54> Sau khi nhận phòng nhà nghỉ và tắm rửa, em tranh thủ ra cảng cá thuê ghe đi dạo một vòng đảo để kịp hoàng hôn
khu dân cư Hòn Tre Panorama by anh4tu, on Flickr
55> Cầu Cảng cá
IMG_7926 by anh4tu, on Flickr
56>Xong một ngày đánh cá
IMG_7928 by anh4tu, on Flickr
57>Nhờ anh xe ôm trẻ thuê ghe máy nhỏ 300 ngàn đi một vòng quanh đảo, rủ luôn anh này đi theo làm HDV
IMG_7953 by anh4tu, on Flickr
58> Ghe bắt đầu rời làng chài đi vòng quanh đảo theo chiều kim đồng hồ
IMG_7929 by anh4tu, on Flickr
IMG_7925 by anh4tu, on Flickr
59> Du thuyền của văn phòng Huyện Ủy Kiên Hải
IMG_7932 by anh4tu, on Flickr
60> Cảng tàu cao tốc trong nắng chiều
IMG_7935 by anh4tu, on Flickr
61> Đầu rùa của đảo Rùa
IMG_7937 by anh4tu, on Flickr
62> Mặt trời chiều đàn đi xuống sau mu Rùa
IMG_7939 by anh4tu, on Flickr
khu dân cư Hòn Tre Panorama by anh4tu, on Flickr
55> Cầu Cảng cá
IMG_7926 by anh4tu, on Flickr
56>Xong một ngày đánh cá
IMG_7928 by anh4tu, on Flickr
57>Nhờ anh xe ôm trẻ thuê ghe máy nhỏ 300 ngàn đi một vòng quanh đảo, rủ luôn anh này đi theo làm HDV
IMG_7953 by anh4tu, on Flickr
58> Ghe bắt đầu rời làng chài đi vòng quanh đảo theo chiều kim đồng hồ
IMG_7929 by anh4tu, on Flickr
IMG_7925 by anh4tu, on Flickr
59> Du thuyền của văn phòng Huyện Ủy Kiên Hải
IMG_7932 by anh4tu, on Flickr
60> Cảng tàu cao tốc trong nắng chiều
IMG_7935 by anh4tu, on Flickr
61> Đầu rùa của đảo Rùa
IMG_7937 by anh4tu, on Flickr
62> Mặt trời chiều đàn đi xuống sau mu Rùa
IMG_7939 by anh4tu, on Flickr
ycleptlam nói:Đảo thì đẹp nhưng sao e thấy nó cứ chật chật sao đó, nhà cửa cũng lộn xộn giống mấy nhà ven kênh nước đen hồi trước của thành phố mình hen bác...
Em có hỏi đươc trả lời là do hòn tre cấu núi đá dốc, không có nhiều mặt bằng, dân cư khi xưa chủ yếu là ngư dân bám biển, do đó họ sống tập trung ở vịnh Phía đông hướng vào đất liền và cất nhà sát nhau(nay là Huyện lỵ Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), ôm theo con đường dọc theo vịnh ( nay đã là con đường bao quanh đảo) hình thành dãy nhà tường sat vách y như xóm lao động kênh nước đen. Thậm chi khi chính quyền bỏ tiền xây con đường Beton quanh đảo cũng không có quỹ đất để mở rộng bề ngang
Canon 7D+ điện thoại đi động + PnS W100Tony Hai Lúa nói:Bac shot ba82ang sung gi do nhi?