Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Chia buồn cùng với bác chủ.
Bác cứ kiện tới cùng luôn, không chấp nhận bãi nại gì hết, cho chúng nó đi tù để các đại ca trong đó dạy cho nó biết thế nào là kết quả của sự hung hãn.
Mình mà chấp nhận bãi nại thì chúng nó sẽ có cơ hội gây chuyện tiếp .
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
53
Cố gắng lên Bác, làm cho xong luôn đừng vu vi gì với mấy bọn côn đồ đó. Ở Việt Nam mình bây giờ phẩu thuật nói liền cánh tay cũng được rồi Bác, Bác ráng lo cho em của mình, Chia buồn cùng bác
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.143
113
Lao động phổ thông là như vậy đó bác. Nhà em phải làm việc với lao động phổ thông nhiều nên biết. Hung hãn, yên hùng, và ngu ngốc ! Em nói thì hơi xúc phạm vì không phải ai cũng thế, như phần lớn là như thế. Các anh "lính" nhà em, ít nhiều cũng theo bản tính của chủ nên cũng "dịu" bớt. Nhưng đôi khi đụng chuyện nóng lên cũng vác dao vác mác ra ngay. Em phải đứng ra cản mấy lần để không xảy ra cớ sự. Dù phía bên kia nó cũng sốc mình lắm, nhưng để phe mình đánh nhau thì được mất cũng có người bị.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Dung han chu? Mia nhung thoi luu manh con do...duoc goi la dung han. Chi co tren que huong toi.
 
Hạng C
16/8/09
939
75
28
Sài thành quoa lệ
khỏi viết bãi nại cho tụi nó.
yêu cầu tìm cho ra mấy thấy bỏ chạy
đứt gân tay + cố ý gây thương tích = ít nhất 3 cuốn
đi chăn kiến hơi bị lâu