Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Sao thằng lơ này ko đụng với chú Lexus trong bài của bác F1 cho xong
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
quan điểm của em thế này, trông mặt mà bắt hình dong, thấy mặt nó coi bộ cô hồn vô cảm thì phải lựa lời và dịu giọng, cô hồn đến mấy mà nghe "vuốt ve" cũng thỏa mãn cái "oai" của mình phần nào, từ đó chúng sẽ bớt hung hăng và manh động ngay. Còn lỡ chiến thì phải chắc thắng và hạ gục nhanh gọn đối thủ, nhây nhưa là chết với chúng nó ngay, còn thấy chiến không lại thì...chạy thật lẹ cũng là thượng sách ạh.:D Ps:thế nên tuần nào em cũng chơi bóng đá để luyện khả năng chạy nhanh đới ạh:D
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Đọc tin này xong buồn quá. :(
Chúc em bác chủ mau lành bệnh!
 
Hạng B2
28/8/11
188
1
18
31
H ra đường nhìu mối nguy hiểm quá. Ông bà nói không sai. " 1 điều nhịn 9 điều lạnh". Tụi này nó có máu. Bắt bỏ tù hết đi
 
Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
aclice nói:
H ra đường nhìu mối nguy hiểm quá. Ông bà nói không sai. " 1 điều nhịn 9 điều lạnh". Tụi này nó có máu. Bắt bỏ tù hết đi
Vấn đề là không ai bắt chúng bỏ từ nên nó mới lộng hành như vậy
 
Hạng C
6/1/10
937
4.354
93
HCM
huy812000 nói:
Trời, kiểu này ra đường ai đụng em chắc em làm im quá!
Chứ đâu biết nó ra sao và có lận hàng trong người hay không?
Ờ.. thì hỏi nó trước: mày có xách hàng theo ko? có thì tau im:D