Số là thế này các bác ạ, hôm nay trời SG đổ mưa từ lúc 3h chiều, e nghỉ ở nhà định bụng khoảng 4h đưa vợ 2 đi đón vợ cả ở Cống quỳnh, loanh quanh 1 lúc đã 4h30 chiều e bắt đầu xuôi CMT8 từ hướng Ngã tư bảy hiền về Cống Quỳnh, nghe các bác trên 4rum bàn rùi, khu vực Tô Hiến Thành chỗ siêu thị Big C ngập sâu nên em bỏ phương án đi hướng này và chạy thẳng CMT8 đi qua gần chợ HÒa Hưng đã hơi kẹt xe rùi nhưng cũng không lâu lắm, chạy thẳng tới ngã 7 - đoạn CMT8 - 3/2 thì kẹt cứng, luồn lách 1 lúc thì e quyết định qụeo phải ra 3/2 vì hướng đi thẳng bị kẹt cứng, ai ngờ đâu chạy được 1 đoạn thì ở đây cũng kẹt, người và xe đông như nêm cối, e nhìn thấy đồng hồ báo xăng đã gác dứoi vạch đỏ khá nhiều, bên trái thì giải phân cách cứng, bên phải 4B, 2B ken đầy, nguy quá nếu hết xăng thì chả biết làm thế nào, thế là e phải tắt hết máy lạnh, tắt đài đang nghe FM99.9 để theo dõi kẹt xe, quay ra sử dụng FM của điện thọai, xe cứ nhích dần từng cm, mãi chưa tới ngã 4 3/2 Cao Thắng mà đồng hồ lúc này là 5h45 nghĩa là đã kẹt gần 1tiếng rùi, em lo quá đành phải tắt máy, rồi khi thấy xe trước chạy được 1 đoạn xa xa em lại đề xe tiến lên, khỏang 6h chiều thì thóat, may mà không bị hết xăng, theo các bác mình có nên để 1 chai xăng khỏang 1 lít dự phòng trong xe không nhỉ, nếu đang đi mà hết xăng thì làm thế nào?
Cũng trong lúc đang lê từng cm đó, khi đề nổ máy e liếc nhìn qua gương thấy khói xe nghi ngút, e lo quá nghĩ thầm bỏ mịa xe mình làm sao mà đề ra nhiều khói thế, đi 1 đoạn nhìn lại hóa ra sau em là 1 con 4 chỗ khói bốc nghi ngút ở phía nắp ca bô bên lái, em sợ quá định xuống xe hỏi xem thế nào nếu chập cháy gì thì bảo ông ý dừng lại chứ đừng cố đi ( mà xe ý bám ngay sau xe em), nói dại xe đó cháy thì xe em chắc cũng a dua theo cho có bạn bè, e sợ quá máy lạnh thì không dám bật vì sợ hết xăng như đã trình bày, xuống xe thì hơi khó vì bị kẹt cửa bởi giải phân cách, cái xe đó nó cứ bò sau xe em gần tiếng đồng hồ may mà không sao, ra tới ngã 4 Cao Thắng là em qụeo trái té luôn, hú hồn, theo các bác trong tình huống này phải xử lý thế nào? Anh em chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau biết mà phòng tránh
Nói thật là lúc kẹt xe e cũng sợ bị buồn tè lắm, may mà trước khi lên đường biết sẽ ngập và kẹt xe là em đã tranh thủ rùi, kinh nghiệm các bác đã chia sẻ rùi nên hôm rồi đi Metro nó phát thừa mấy cái túi nilon là em tống ngay vào trong xe, nhưng tình hình chắn nên để 1 chai lavie 5 lít rỗng thì ổn hơn nhỉ