RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Em nghĩ đi trong thành phố đừng để chai xăng trong xe làm gì cho nguy hiểm. Còn nếu đi xa, mà chưa quen độ đường, thì nên dùng can xăng bằng kim loại. An toàn hơn. Và theo kinh nghiệm của nhiều bác trong forum thì nên đổ xăng sớm, đừng để cạn quá hẵng đổ.
Em nghĩ đi trong thành phố đừng để chai xăng trong xe làm gì cho nguy hiểm. Còn nếu đi xa, mà chưa quen độ đường, thì nên dùng can xăng bằng kim loại. An toàn hơn. Và theo kinh nghiệm của nhiều bác trong forum thì nên đổ xăng sớm, đừng để cạn quá hẵng đổ.
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Mình có lần cũng rơi vào cảnh như Bác, hôm đó trời mưa kết hợp với ngày thi đại học nữa chứ, đón thằng nhỏ học ở nhà thiếu nhi Thành phố ở Lê Quý Đôn xong chạy ra quận 1 đón vợ cả, mới đến hồ Con rùa thì kẹt xe cứng mọi ngã đường mà đồng hồ xăng lại đỏ đèn, thế là mình cho xe đậu bên lề vòng xoay của hồ Con rùa ,tắt máy 2 cha con ngồi trong nghe nhạc. Đúng 2 giờ sau, khỏang 6h30 mới hết kẹt xe. May mà ở hồ Con rùa có chỗ đậu xe chứ như bác đi trên đường chắc toi quá....
Mình có lần cũng rơi vào cảnh như Bác, hôm đó trời mưa kết hợp với ngày thi đại học nữa chứ, đón thằng nhỏ học ở nhà thiếu nhi Thành phố ở Lê Quý Đôn xong chạy ra quận 1 đón vợ cả, mới đến hồ Con rùa thì kẹt xe cứng mọi ngã đường mà đồng hồ xăng lại đỏ đèn, thế là mình cho xe đậu bên lề vòng xoay của hồ Con rùa ,tắt máy 2 cha con ngồi trong nghe nhạc. Đúng 2 giờ sau, khỏang 6h30 mới hết kẹt xe. May mà ở hồ Con rùa có chỗ đậu xe chứ như bác đi trên đường chắc toi quá....
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Em nghĩ ở đoạn này lúc đó bác ráng thêm 1 chút nữa rồi chạy vào đượng Nguyễn Thương Hiền, đi thẳng để ra NTMK, rồi ủi vào Lương Hữu Khánh để ra Bùi Thi Xuân chắc sẽ dễ thoát hơn
Em nghĩ ở đoạn này lúc đó bác ráng thêm 1 chút nữa rồi chạy vào đượng Nguyễn Thương Hiền, đi thẳng để ra NTMK, rồi ủi vào Lương Hữu Khánh để ra Bùi Thi Xuân chắc sẽ dễ thoát hơn
Trích đoạn: chienthang
chạy thẳng tới ngã 7 - đoạn CMT8 - 3/2 thì kẹt cứng, luồn lách 1 lúc thì e quyết định qụeo phải ra 3/2 vì hướng đi thẳng bị kẹt cứng
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Vấn đề bác đưa ra thì bác cũng rút ra được kinh nghiệm cho mình và chia sẻ cho mọi người rồi. Trong xe lúc nào cũng phải có khăn giấy, bịch nilon và chai nước. Còn xăng thì đừng bao giờ để kim đến vạch đỏ.
Vấn đề bác đưa ra thì bác cũng rút ra được kinh nghiệm cho mình và chia sẻ cho mọi người rồi. Trong xe lúc nào cũng phải có khăn giấy, bịch nilon và chai nước. Còn xăng thì đừng bao giờ để kim đến vạch đỏ.
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
em bị một lần kẹt xe ở Hàng xanh, định phi về cty đổ lấy hđ, cuối cùng tắt máy lạnh, vừa bò vừa run, nó mà chết mà là bị chửi um lên
em bị một lần kẹt xe ở Hàng xanh, định phi về cty đổ lấy hđ, cuối cùng tắt máy lạnh, vừa bò vừa run, nó mà chết mà là bị chửi um lên
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Trích đoạn: muon_mua_xe
Em nghĩ ở đoạn này lúc đó bác ráng thêm 1 chút nữa rồi chạy vào đượng Nguyễn Thương Hiền, đi thẳng để ra NTMK, rồi ủi vào Lương Hữu Khánh để ra Bùi Thi Xuân chắc sẽ dễ thoát hơn
Không cố được bác ơi vì đi thẳng nó kẹt cứng mấy cái xe buyt rồi, e tính đến Cao Thắng thì quay lại, ai dè. Còn trường hợp có cái xe cứ bốc khói đi ngay sau mình nữa chứ thật hãi hồn, xe đó mà cháy lúc đó thì các bác bảo phải làm sao, e đã tính rồi đi xa xa con lươn 1 chút để có thể mở được cửa xe mà bỏ xe chạy, cửa sổ e cũng mở hết hihi may mà không có chuyện gì nghĩ lại vẫn thấy sợ
RE: Một số tình huống khó xử khi kẹt xe
Em thì hay đổ xăng ở cây xăng quen nên cứ khi còn một vạch ( ko kể vạch đỏ ) là em đã tính chuyện đổ rồi, mấy hôm rồi HN tắc đường cũng cảm thấy yên tâm - vì trong bình còn hơn chục lít xăng. Còn trong xe em có túi nilon chống nôn nên cũng ko lo chuyện "lái" lắm - tắc đường- bí quá thì về mo- kéo phanh tay làm tý vậy.
Em thì hay đổ xăng ở cây xăng quen nên cứ khi còn một vạch ( ko kể vạch đỏ ) là em đã tính chuyện đổ rồi, mấy hôm rồi HN tắc đường cũng cảm thấy yên tâm - vì trong bình còn hơn chục lít xăng. Còn trong xe em có túi nilon chống nôn nên cũng ko lo chuyện "lái" lắm - tắc đường- bí quá thì về mo- kéo phanh tay làm tý vậy.