Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
CAS.EVENT nói:
truờng hợp của bác Sidecar thường thì lúc đó lái xe sẽ thấy vô lăng nặng 1 bên phải không ạ ?

Xe em thì vô lăng nó nặng lắm, bởi thế nên có chuyện bánh trước xẹp lép mà em đi 2km vẫn kô biết :D, tốc độ 70km/h vẫn ok, thế mới biết điểm mạnh của kô trợ lực, các bác có trợ lực trong trường hợp đó kô chừng bay xuống ruộng rồi :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
HAC nói:
Thưa các bác, cuối cùng em cũng đưa nàng về được đến nhà ... thằng bạn! hôm sau mang nàng nhập viện, nàng được các bác sỹ tháo tung tóe, khoe hết những chỗ thầm kín nhất, có ngay kết luận sau đó: Gãy bạc, piton xước, cò cam kêu loạn xạ.... Làm lại máy!
Vậy là em ra về lòng buồn diệu vợi... nghĩ ngợi mông lung... kiếm đâu ra hào trả viện phí!
Báo cáo hết!

Năm nay Lão Hạc gặp nhiều chuyện không mong muốn quá. Còn gì nữa phải đến thì đến hết luôn đi, cho Lão chịu đựng luôn một thể, cứ thử thách ý chí nhau hoài, ngán quá nhỉ!
 
Hạng D
17/3/08
1.251
2
0
Thương lão HAC một mà em thương vợ 2 của lão nhiều, tội nàng quá, già cả yếu ớt rồi mà bị ông chồng bắt rướn một phát kiểu ấy thì chịu sao nổi.
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Tui có thói quen luôn lắng nghe mọi động tĩnh xảy ra trên chiếc xe mình đang lái.Có biểu hiện không ổn là đi khám liền...Do vậy hy vọng là cũng tránh được những sự cố bất ngờ cho xe mình.
Hôm bữa đi chuyến NT-ĐL được vinh dự nếm trải cảm xúc Xe xuyên Việt của bác Xe_vohai.Ối trời,xe thì chạy rất "tít" các bác ah,máy móc ăn uống và họat động ro ro ngon ơi là ngon (đến giờ trong tui vẫn còn lắng đọng cảm giác sung sướng - nhất là khi đổ đèo...!)Chặng về sau khi xuống hết đèo Pren là đọan cao tốc mới thẳng tắp,tui đạp thử cái vèo trong khỏang 12giây thì xe đạt tốc độ 125 Km/h,quá phê!XE XUYÊN VIỆT chỉ có 1.6 thôi nhưng chạy rất khỏe,
080402cool_prv.gif
. Tuy nhiên XE XUYÊN ViÊT có nhiều tiếng động lạ cần khắc phục chứ đi như vậy trong đầu mình nó cứ phân tâm thế nào ấy!Và nhất là cái vô lăng thì có độ RƠ khá lớn do đó mỗi lần xe vượt xe khác là tui hơi bị run tay (có lẽ do chưa quen xe).Còn những lúc đổ đèo thì bác ấy muốn tui đạp côn,trả số 0 cho nó xuống nhanh và ít tốn xăng...(!) Xe ôm cua vèo vèo mà không hề cảm thấy bị văng ra ngòai như đi xe Asia Towner.Nghĩ lại thấy cũng sướng lắm nhưng cũng sợ lắm khi đổ đèo bằng 1 em xe lạ ![&:]
mebca nói:
Thương lão HAC một mà em thương vợ 2 của lão nhiều, tội nàng quá, già cả yếu ớt rồi mà bị ông chồng bắt rướn một phát kiểu ấy thì chịu sao nổi.

Ủa mà vợ 2 của lão HAC là cô nào thế nhỉ?Bác ấy đã li dị cô Mazda rồi ,bây giờ đang tầm vợ khác cơ mà?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/10/08
476
3
0
49
Âu cũng là cái số Bác HAC ạ, đúng là khôn nhà dại chợ, trường hợp em hôm ý là về quê ra mắt bố vợ cô nàng vợ 2, gần về đến nhà thì bố vợ hỏi đến đâu rồi , em rõng rạc trả lời ;" còn 20 phút nữa là về tới nhà", 5 phút sau em điẹn lại thông báo xe bị tèo rồi, bố vọ thở dài ngao ngán, em cũng bớt nói về nàng như bữa trước, nhưng hôm sau sửa xong rồi chở bố vợ đi, cụ lại khen, thế mới sướng
 
Hạng B2
29/3/08
107
1
18
Đọc cái sự cố này của bác sidecar07 làm em hôm qua đi về HP vừa đi vừa run. May mà cũng về đến nơi an toàn không có bất kỳ sự cố nào. Bà hai nhà em lại đang được papa của bà cả chăm sóc nữa,hy vọng hết được cái bệnh đồng hồ công tơ met. Mà các bác ở HN hôm nào tổ chức 1 chuyến đi xa xa một chút đi.
 
Hạng B2
22/10/08
476
3
0
49
ghetcongaixau nói:
. Mà các bác ở HN hôm nào tổ chức 1 chuyến đi xa xa một chút đi.

Em đồng ý cả 2 tay, nhưng chác phải ra riêng các bác nhỉ?