Thảo Luận Chung Một tài xế dũng cảm!

Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Em nghĩ vấn đề thắng bằng số và thắng tay bác tài cũng có nghĩ đến (và cũng có thể làm rồi) nhưng đó là lý thuyết, trong tình huống thực tế thì khó hơn nhiều vì bị áp lực về thời gian, cộng nhiều yếu tố khác. Giống như mình xem đá banh vậy thôi, lúc nào cũng chửi trọng tài bắt sai, nhìn không rõ. Tuy nhiên, trọng tài chỉ có 30 giây hoặc hơn 1 tí để đưa ra quyết định và chỉ có 2 mắt (cùng lắm thêm 2 của trọng tài biên), không được quay chậm, không được xem lại nhiều lần như chúng ta xem tivi, .....

Chia buồn cùng các nạn nhân,
R.I.P
 
Hạng B2
22/4/11
393
126
43
Chìa buồn cùng gia đình bác tài xế, các bác đi cung đường này để ý xem có đường lánh nạn trên đèo ko? cho em biết với nha. Nếu không có thì lỗi ở chủ đầu tư đã cầm bút ký duyệt cho 1 con đường không an toàn.