thachtrans nói:Tình hình QB sao rồi nhỉ
QuocBang đã xuất viện về nhà rồi bác. Vết thương ở mặt đã lên da non. Cuối tuần này em sẽ xuống thăm bác xem ấy thế nào.
Hôm qua có việc ở Vũng Tàu, em có ghé thăm Mitơ Bằng nhà ta- sức khoẻ nay đã ổn, tiến triển hồi phục da khá tốt.
....lai rai được roài
)
....lai rai được roài
Thăm đồng bọn gặp nạn khác với đi làm từ thiện, không nên treo các con số nặng nề quá các bác ơi, ân tình không đo đếm được, tiền thì đếm được ...
Không phải ai cũng có điều kiện để trực tiếp thăm hỏi,động viên Quốc Bằng được bác ơi,vậy phải có địa chỉ để ace còn nhờ gửi cân đường hộp sữa đến bạn mình chứ,mà đã nhận của mọi người để chuyển tới bạn mình thì cũng nên công khai minh bạch chứ bác.Em thấy việc cũng bình thường,hình như chúng ta hiểu chưa thấu đáo lắm về "từ thiện",có thiện tâm thiện ý với bạn thì ta mới thăm bạn,giúp bạn lúc khó khăn...tình là một khái niệm trừu tượng,ta cảm nhận được tình qua ngôn ngữ,cử chỉ,hành động...trao bạn cân đường hộp sữa cũng là biểu hiện sinh động của tình...phải cơn bĩ cực,túng quẫn quá ,không có quà gì cho bạn thì những giọt nước mắt bất lực kia cũng giá trị chẳng khác chi cân đường hộp sữa...huynhnhatminh nói:Thăm đồng bọn gặp nạn khác với đi làm từ thiện, không nên treo các con số nặng nề quá các bác ơi, ân tình không đo đếm được, tiền thì đếm được ...
Dạ em hỉu mà bác, có điều việc cũng xong, kô ai ý kiến, nên gỡ bỏ các con số xuống cho nó bớt nặng đó mà, sợ ai nhạy cảm sẽ coi như mang nợ. Còn các việc từ thiện bên ngoài thì cứ để công khai.
Vết thương rồi cũng sẽ lành mà, và người khỏi bệnh cũng chẳng muốn nhìn mãi những hình ảnh này, nên những hình ảnh thương tâm khi khỏi rồi thì cũng nên gỡ ...
Vết thương rồi cũng sẽ lành mà, và người khỏi bệnh cũng chẳng muốn nhìn mãi những hình ảnh này, nên những hình ảnh thương tâm khi khỏi rồi thì cũng nên gỡ ...