Xe_online xin góp : 500k VND.ronglua nói:Báo cáo các bác là em và bác Người Xây Dựng mới đi thăm QuocBang từ Vũng tàu về. Tình hình là tương đối nghiêm trọng vì theo lời bác sỹ có thể da mặt rất khó hồi phục lại được như cũ nếu không có sự can thiệp của chuyên gia y tế cũng như tiếp cận được kỹ thuật cao như nước ngoài.
Thật sự chuyện xui rủi cũng không thể tránh được, qua đây em cũng muốn kêu gọi sự ủng hộ của tất cả thành viên FFC chúng ta cũng như tất cả các bác trong diễn đàn đã gởi lời chia sẻ với QuocBang trong mấy ngày vừa qua. Chúng ta của ít lòng nhiều, tùy tâm mỗi người chung tay gom góp một chút gì đó xem như thể hiện tấm lòng chia sẻ cùng bác ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Danh sách đóng góp phần quà tinh thần hỗ trợ cho cho bác QuocBang với ý nghĩa giúp nhau trong lúc hoạn nạn
Chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả các bác!
- Rồng Lửa: 500.000
- DSD2: 500.000
- ....
- ....
- ....
- ....
E xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các bác cùng gia đình đã quan tâm thăm hỏi e, có những bác dù chưa biết e cũng gửi lời thăm hỏi. E ko biết nói gì hơn vì tấm lòng của các anh, chị ffc nói riêng cũng như các anh, chi đag sinh hoạt ở os nói chung. Nhân tiện cho e xíu ý kiến: các bác đã lặn lội xa xôi xuống vt thăm hỏi là e đây rất quý trọng nhưng xin phép các bác cho e nhận cân đường hộp sữa cùng tấm lòng chân thành là e đủ sức bình phục lắm rồi vì e còn trẻ nên sức hồi phục rất tốt mà, hehe.... Tình hình sk hiện tại của e cũng tạm ổn lắm rồi nên các bác đừng lo quá nhé, sẽ tái xuất giang hồ khi khoẻ lại liền, hehe. Sẵn đây e xin hỏi nếu bác nào có quen biết ở những viện thẩm mỹ hay bsi về da có thể giúp e phục hồi về ban đầu hoặc đẹp chai hơn càng tốt vi E còn lời hứa với 1 người con gái vào tháng 10 đang quyết tâm thực hiện cho bằng đc, hehe..... Qua đây cũng lưu ý mọi người cẩn thận với bếp ga mini cũng như củi lửa. Một lần nữa e và gia đình rất cám ơn những lời động viên, thăm hỏi của mọi người và e hứa sẽ cố gắg vượt qua để NHẬU tiếp, kakaka......!
Oke duyệt ^_^quocbangvungtau nói:E xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các bác cùng gia đình đã quan tâm thăm hỏi e, có những bác dù chưa biết e cũng gửi lời thăm hỏi. E ko biết nói gì hơn vì tấm lòng của các anh, chị ffc nói riêng cũng như các anh, chi đag sinh hoạt ở os nói chung. Nhân tiện cho e xíu ý kiến: các bác đã lặn lội xa xôi xuống vt thăm hỏi là e đây rất quý trọng nhưng xin phép các bác cho e nhận cân đường hộp sữa cùng tấm lòng chân thành là e đủ sức bình phục lắm rồi vì e còn trẻ nên sức hồi phục rất tốt mà, hehe.... Tình hình sk hiện tại của e cũng tạm ổn lắm rồi nên các bác đừng lo quá nhé, sẽ tái xuất giang hồ khi khoẻ lại liền, hehe. Sẵn đây e xin hỏi nếu bác nào có quen biết ở những viện thẩm mỹ hay bsi về da có thể giúp e phục hồi về ban đầu hoặc đẹp chai hơn càng tốt vi E còn lời hứa với 1 người con gái vào tháng 10 đang quyết tâm thực hiện cho bằng đc, hehe..... Qua đây cũng lưu ý mọi người cẩn thận với bếp ga mini cũng như củi lửa. Một lần nữa e và gia đình rất cám ơn những lời động viên, thăm hỏi của mọi người và e hứa sẽ cố gắg vượt qua để NHẬU tiếp, kakaka......!
@Quốc Bằng: Thật sự khi biết anh em trong FFC có người bị tai nạn thì ai cũng xót lòng cả nhưng tất cả mọi người không thể sắp xếp công việc hay thời gian để chạy xuống Vũng Tàu thăm em 5-10phút được. Vì vậy, em hãy ghi nhận đây là tấm lòng của anh em muốn quan tâm, chia sẻ với em một chút gì đó. Dù ít hay nhiều thì đây cũng là cách biểu hiện tình cảm mà mọi người đã dành cho em! Em đừng bận lòng làm gì nhé! Hãy cố gắng nghỉ dưỡng cho mau lành để còn gặp anh em



Bác HT nói đúng đó bác QB. Em cũng chưa có biết bác nhưng chúng ta cùng là anh em trong FFC nói riêng và OS nói chung, tất cả chúng ta đều là anh em bằng hữu. Giúp nhau trong hòan cảnh nầy mới là đáng quý và trân trọng. Mong bác mau chóng bình phục để thực hiện lời hứa với người con gái vào tháng 10 nha.ronglua nói:@Quốc Bằng: Thật sự khi biết anh em trong FFC có người bị tai nạn thì ai cũng xót lòng cả nhưng tất cả mọi người không thể sắp xếp công việc hay thời gian để chạy xuống Vũng Tàu thăm em 5-10phút được. Vì vậy, em hãy ghi nhận đây là tấm lòng của anh em muốn quan tâm, chia sẻ với em một chút gì đó. Dù ít hay nhiều thì đây cũng là cách biểu hiện tình cảm mà mọi người đã dành cho em! Em đừng bận lòng làm gì nhé! Hãy cố gắng nghỉ dưỡng cho mau lành để còn gặp anh em![]()
![]()
![]()

