Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
SubaruLover nói:
HMG nói:
CSGT xuất thân cơ bản là tốt, cũng như các ngành khác có người tốt kẻ xấu. Theo thời gian và cái cơ chế chỉ tiêu thêm một số người tốt bị đột biến gen trở thành xxx. Chung quy lại cũng như đồng tiền, trong 1 con người luôn tồn tại song song 2 mặt: tốt và xấu.


Theo tôi nghĩ hành động trên không phải là tốt hay là xấu, mà là nhiệm vụ. Cho dù đồng lương thấp kém nhưng ít ra họ phải làm nhiệm vụ mà công việc đã ghi rõ.

Vô hình chung chúng ta khen lấy khen để những nhiệm vụ hoặc công việc của họ là không tốt. Chúng ta chỉ đưa ra là CSGT phải làm việc như thế mới xứng đáng lấy lương từ tiền thuế của chúng ta.

Ví dụ là cách đây 2 tuần, tại ngã tư kia không có stop sign (bảng ngừng) nhưng thấy nhóm học sinh có người lớn đứng chờ cho hết xe. Tôi ngừng lại chiều bên tôi. Chỉ cần chiều bên kia ngừng lại thì nhóm học sinh này mới dám băng sang đường. Ở đâu đó có xe cảnh sát chớp đèn đi tới và tấp lề. Cảnh sát đi ra chặn dòng xe bên kia và hướng dẫn cho học sinh qua lộ và ra hiệu cho dòng xe chạy sau khi học sinh qua xong. Đó là nhiệm vụ hay công việc của cảnh sát.

Tôi chẳng khen và chẳng hoang nghinh. Cảnh sát tuy có nghèo (lương chỉ bằng tôi) nhưng một khi họ nhận nhiệm vụ thì họ phải làm cho đúng.


Hàng ngoại có khác...
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
SubaruLover nói:
HMG nói:
CSGT xuất thân cơ bản là tốt, cũng như các ngành khác có người tốt kẻ xấu. Theo thời gian và cái cơ chế chỉ tiêu thêm một số người tốt bị đột biến gen trở thành xxx. Chung quy lại cũng như đồng tiền, trong 1 con người luôn tồn tại song song 2 mặt: tốt và xấu.


Theo tôi nghĩ hành động trên không phải là tốt hay là xấu, mà là nhiệm vụ.  Cho dù đồng lương thấp kém nhưng ít ra họ phải làm nhiệm vụ mà công việc đã ghi rõ. 
 
Vô hình chung chúng ta khen lấy khen để những nhiệm vụ hoặc công việc của họ là không tốt.  Chúng ta chỉ đưa ra là CSGT phải làm việc như thế mới xứng đáng lấy lương từ tiền thuế của chúng ta.
 
Ví dụ là cách đây 2 tuần, tại ngã tư kia không có stop sign (bảng ngừng) nhưng thấy nhóm học sinh có người lớn đứng chờ cho hết xe.  Tôi ngừng lại chiều bên tôi.  Chỉ cần chiều bên kia ngừng lại thì nhóm học sinh này mới dám băng sang đường.  Ở đâu đó có xe cảnh sát chớp đèn đi tới và tấp lề.  Cảnh sát đi ra chặn dòng xe bên kia và hướng dẫn cho học sinh qua lộ và ra hiệu cho dòng xe chạy sau khi học sinh qua xong.  Đó là nhiệm vụ hay công việc của cảnh sát. 
 
Tôi chẳng khen và chẳng hoang nghinh.  Cảnh sát tuy có nghèo (lương chỉ bằng tôi) nhưng một khi họ nhận nhiệm vụ thì họ phải làm cho đúng.


Mình ủng hộ quan điểm của bác SubaruLover.
 
Hạng B2
8/7/12
115
3
18
Cái này chắc bị bệnh " si tư" nè. Cái việc đứa con nít nó cũng làm được mà cũng si với tư :D
 
Hạng C
6/10/11
888
13
38
Ha Sonata nói:
AlexAngeli nói:
Cái này chắc bị bệnh " si tư" nè. Cái việc đứa con nít nó cũng làm được mà cũng si với tư :D
Già òi làm cái ... gì được nữa mà hem si tư?
15.gif

:D