Hạng B2
20/12/07
110
687
93
49
Lâm Thúy Vân nổi lên là nhờ bản tình ca nhức nhối Dòng Sông Kỉ Niệm.
Tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều
Tình yêu đến và mang bao nỗi muộn phiền...
Thêm bài cỏ úa nữa. Nghe gia diết nhứt nách
 
Hạng C
25/12/16
696
79.795
93
Một mai em đi xin nhớ trao nhau nụ cười
...
Mình mê tiếng hát Thùy Dương ngay khi lần đầu tiên nghe cổ hát.
Sản phẩm đặc sắc nhất của Thùy Dương có nhẽ là Cd "Tâm khúc riêng cho 1 người". Trong đĩa này có bài "Những Gì còn lại" là rất đáng nghe.
Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi
Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ
 
Hạng C
2/1/16
572
32.917
93
Mềnh ko thích lk..
Những năm 90 lk chả để lại ấn tượng gì cả. Và dường như nó cũng đã tự chết yểu.
Nhạc gì mà hát cứ luôn tuồn nge nó oải chết đc.
Những năm đó em thấy bên hải ngoại đâu có sáng tác nhạc mới gì đâu. Toàn hát nhạc cũ và chuyển lời ngoại quốc sang lời việt không à.
Có thể là thị trường bé nên việc đầu tư sáng tác cũng hạn chế. Hiện tại bây giờ trong nước sáng tác vượt trội so với hải ngoại.
 
Hạng C
25/12/16
696
79.795
93
Mình hỏi thật
Mấy Anh ngoài Bắc trước khi có trào lưu Làn sóng xanh thì nghe nhạc gì ?
Rất ít khi thấy mấy Anh Bake lớn tủi chia sẽ về nhạc
Anh đừng coi thường, nhạc Bake có bài "cô gái vót chông" được chọn làm nhạc nền của ngành Mâssage đấy nhóe. :D:D
 
Hạng C
30/1/14
751
26.228
93
Anh đừng coi thường, nhạc Bake có bài "cô gái vót chông" được chọn làm nhạc nền của ngành Mâssage đấy nhóe. :D:D
Mình hỏi thật,Anh đừng gây war nha
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.215
113
Những năm đó em thấy bên hải ngoại đâu có sáng tác nhạc mới gì đâu. Toàn hát nhạc cũ và chuyển lời ngoại quốc sang lời việt không à.
Có thể là thị trường bé nên việc đầu tư sáng tác cũng hạn chế. Hiện tại bây giờ trong nước sáng tác vượt trội so với hải ngoại.
Những năm 90 thì nhạc trẻ thời đó có giá trị nhất cũng được vài tay sáng tác..chắc là ae minh đều biết.
Trinh Nam sơn
Đức Huy
Trúc Hồ viết lời việt cũng nổi như Cồn..nhạc tới sau này nge lại vẫn còn hay.
 
Hạng C
2/1/16
572
32.917
93
Những năm 90 thì nhạc trẻ thời đó có giá trị nhất cũng được vài tay sáng tác..chắc là ae minh đều biết.
Trinh Nam sơn
Đức Huy
Trúc Hồ viết lời việt cũng nổi như Cồn..nhạc tới sau này nge lại vẫn còn hay.
Đúng rồi anh. Đếm trên đầu ngón tay.

TNS được vài bài.
ĐH thì đa số những bài hay vào những năm 8x không à.
Trúc Hồ cũng ít bài.
Còn Jimmy Nguyễn nữa.
Có một tay nữa nhạc như Michael Jackson mà quên mất, không để lại ấn tượng sâu.