Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
captiva_11 nói:
Chào Các Bác, chia sẻ với các Bác một vài hình ảnh Hà Nội Tết Nhâm Thìn.
Đây Hồ Gươm:
hanoi01.jpg

hanoi02.jpg

hanoi03.jpg



hanoi07.jpg

hanoi08.jpg
Hồ Gươm vẫn đẹp thật lãng mạn và cổ kính, chỉ có chùa Chấn Quốc trong cơ chế thị trường trông giống rạp hát chèo quá......buồn. Hà nội giờ không còn đẹp và thanh lịch như xưa nữa rồi. Mỗi lần ra lại thấy Hà nội ngày càng ồn ào, bụi bặm, chật chội và lộn xộn. Nhớ một Hà nội xưa....mùi hoa sữa và tiếng tàu điện leng keng.....
 
dorive nói:
captiva_11 nói:
Chào Các Bác, chia sẻ với các Bác một vài hình ảnh Hà Nội Tết Nhâm Thìn.
Đây Hồ Gươm:
hanoi01.jpg

hanoi02.jpg

hanoi03.jpg



hanoi07.jpg

hanoi08.jpg
Hồ Gươm vẫn đẹp thật lãng mạn và cổ kính, chỉ có chùa Chấn Quốc trong cơ chế thị trường trông giống rạp hát chèo quá......buồn. Hà nội giờ không còn đẹp và thanh lịch như xưa nữa rồi. Mỗi lần ra lại thấy Hà nội ngày càng ồn ào, bụi bặm, chật chội và lộn xộn. Nhớ một Hà nội xưa....mùi hoa sữa và tiếng tàu điện leng keng.....
Thế bác ở Hà nội thời kỳ nào mà còn thấy tầu điện thế, chứ theo em nhớ thì năm 7 mấy 8 mươi nó tuyệt chủng hết rùi.
 
Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
thangtnl nói:
Bác ấy là U50 rồi đấy.....

Em vẫn mong ước đi Hà Nội một chuyến để biết về Hà Nội.....

:D
Bác nên đi để bổ xung vào kho tàng kiến thức ăn nhậu thêm một khái niệm gọi là "bia hơi Hà nội" và "thịt chó chặt"
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
van_nguyen113 nói:
dorive nói:
captiva_11 nói:
Chào Các Bác, chia sẻ với các Bác một vài hình ảnh Hà Nội Tết Nhâm Thìn.
Đây Hồ Gươm:
hanoi01.jpg

hanoi02.jpg

hanoi03.jpg



hanoi07.jpg

hanoi08.jpg
Hồ Gươm vẫn đẹp thật lãng mạn và cổ kính, chỉ có chùa Chấn Quốc trong cơ chế thị trường trông giống rạp hát chèo quá......buồn. Hà nội giờ không còn đẹp và thanh lịch như xưa nữa rồi. Mỗi lần ra lại thấy Hà nội ngày càng ồn ào, bụi bặm, chật chội và lộn xộn. Nhớ một Hà nội xưa....mùi hoa sữa và tiếng tàu điện leng keng.....
Thế bác ở Hà nội thời kỳ nào mà còn thấy tầu điện thế, chứ theo em nhớ thì năm 7 mấy 8 mươi nó tuyệt chủng hết rùi.
Dzạ, em ở Hà nội cái thời mà trẻ con trốn học vẫn ra sau chùa Chấn Quốc tắm tiên được ấy bác ạ
 
Hạng F
22/12/10
7.692
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
dorive nói:
thangtnl nói:
Bác ấy là U50 rồi đấy.....

Em vẫn mong ước đi Hà Nội một chuyến để biết về Hà Nội.....

:D
Bác nên đi để bổ xung vào kho tàng kiến thức ăn nhậu thêm một khái niệm gọi là "bia hơi Hà nội" và "thịt chó chặt"
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

"Bia hơi" + "thịt chó" thì em thường xuyên ăn nhậu, nhưng chưa thử "bia hơi Hà Nội" + "thịt chó chặt" bao giờ....
Có dịp ra Hà Nội phải thử hai món này mới được....

:D
 
Hạng C
23/3/09
904
226
43
van_nguyen113 nói:
Hồ Gươm vẫn đẹp thật lãng mạn và cổ kính, chỉ có chùa Chấn Quốc trong cơ chế thị trường trông giống rạp hát chèo quá......buồn. Hà nội giờ không còn đẹp và thanh lịch như xưa nữa rồi. Mỗi lần ra lại thấy Hà nội ngày càng ồn ào, bụi bặm, chật chội và lộn xộn. Nhớ một Hà nội xưa....mùi hoa sữa và tiếng tàu điện leng keng.....
Thế bác ở Hà nội thời kỳ nào mà còn thấy tầu điện thế, chứ theo em nhớ thì năm 7 mấy 8 mươi nó tuyệt chủng hết rùi.
[/quote]
Em nhớ không nhầm thì hồi em bắt đầu vào cấp 2, khoảng năm 85, 86 vẫn còn tàu điện. Lúc đó, em chuyên nhảy đuôi tàu điện để đi học và đi bơi trên Quán Thánh.
 
Hạng D
25/11/09
4.271
16
38
CADIVI
Bác dorive nhắc bia hơi vỚi cờ tây làm em thèm quá..hi..hi. Ở Sài gòn bia hơi không có cửa với bia hơi hà lội.