Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
van_nguyen113 nói:
dorive nói:
van_nguyen113 nói:
trai saigon515 nói:
Có thể do xây dựng nhiềunhay sao mà Hanoi bụi quá , mùa này gặp mưa phùn nên đường phố và xe cộ dơ lắm . Mùa lạnh em thích ăn phở Thìn trong con hẻm nhỏ ở hồ Hoàn Kiếm , xong uống 1 ly trà nóng!
Bác làm em thèm
38.gif
Nói về phở Hà nội, các bác nên đến quán đầu đường Hàng trống, quán phở gánh, ngồi bệt (có ghế gỗ bé tý) vỉa hè, tô phở nhỏ, nước trong veo, vị thanh mà ngậy mùi bò + rau thơm, thêm đôi quẩy nóng, tối mùa đông, trời se lạnh mà lám một tô thì.......thật là quằn ngòi bút trường sơn cũng không tả nổi cái sự "xung xướng". Gánh phở này chỉ bán tầm từ 7h đến 10h tối, ăn xong thấy nhớ cụ Nguyễn Tuân.....
20.gif
20.gif
20.gif


Bác cũng biết quán này ư, em cũng thích, có điều mỗi khi muốn ăn là lại phải tất tả giành chỗ, khổ cho đứa có tâm hồn ăn uống như em.
Phở Hà nội mà không tự bưng bê và tự dzành chỗ ngồi thì đâu còn là phở Hà nội nữa bác...
 
dorive nói:
van_nguyen113 nói:
dorive nói:
van_nguyen113 nói:
trai saigon515 nói:
Có thể do xây dựng nhiềunhay sao mà Hanoi bụi quá , mùa này gặp mưa phùn nên đường phố và xe cộ dơ lắm . Mùa lạnh em thích ăn phở Thìn trong con hẻm nhỏ ở hồ Hoàn Kiếm , xong uống 1 ly trà nóng!
Bác làm em thèm
38.gif
Nói về phở Hà nội, các bác nên đến quán đầu đường Hàng trống, quán phở gánh, ngồi bệt (có ghế gỗ bé tý) vỉa hè, tô phở nhỏ, nước trong veo, vị thanh mà ngậy mùi bò + rau thơm, thêm đôi quẩy nóng, tối mùa đông, trời se lạnh mà lám một tô thì.......thật là quằn ngòi bút trường sơn cũng không tả nổi cái sự "xung xướng". Gánh phở này chỉ bán tầm từ 7h đến 10h tối, ăn xong thấy nhớ cụ Nguyễn Tuân.....
20.gif
20.gif
20.gif


Bác cũng biết quán này ư, em cũng thích, có điều mỗi khi muốn ăn là lại phải tất tả giành chỗ, khổ cho đứa có tâm hồn ăn uống như em.
Phở Hà nội mà không tự bưng bê và tự dzành chỗ ngồi thì đâu còn là phở Hà nội nữa bác...
Vì mất công giành chỗ nên có hôm em quất liền 2 tô, nhìn sang mấy đứa đang đứng đợi mình đứng lên, chúng nó nhìn em âu yếm toàn bằng lòng trắng.:D
 
Hạng D
2/7/11
2.431
13
38
59
van_nguyen113 nói:
dorive nói:
van_nguyen113 nói:
dorive nói:
van_nguyen113 nói:
trai saigon515 nói:
Có thể do xây dựng nhiềunhay sao mà Hanoi bụi quá , mùa này gặp mưa phùn nên đường phố và xe cộ dơ lắm . Mùa lạnh em thích ăn phở Thìn trong con hẻm nhỏ ở hồ Hoàn Kiếm , xong uống 1 ly trà nóng!
Bác làm em thèm
38.gif
Nói về phở Hà nội, các bác nên đến quán đầu đường Hàng trống, quán phở gánh, ngồi bệt (có ghế gỗ bé tý) vỉa hè, tô phở nhỏ, nước trong veo, vị thanh mà ngậy mùi bò + rau thơm, thêm đôi quẩy nóng, tối mùa đông, trời se lạnh mà lám một tô thì.......thật là quằn ngòi bút trường sơn cũng không tả nổi cái sự "xung xướng". Gánh phở này chỉ bán tầm từ 7h đến 10h tối, ăn xong thấy nhớ cụ Nguyễn Tuân.....
20.gif
20.gif
20.gif


Bác cũng biết quán này ư, em cũng thích, có điều mỗi khi muốn ăn là lại phải tất tả giành chỗ, khổ cho đứa có tâm hồn ăn uống như em.
Phở Hà nội mà không tự bưng bê và tự dzành chỗ ngồi thì đâu còn là phở Hà nội nữa bác...
Vì mất công giành chỗ nên có hôm em quất liền 2 tô, nhìn sang mấy đứa đang đứng đợi mình đứng lên, chúng nó nhìn em âu yếm toàn bằng lòng trắng.:D





Mợ van_nguyen113 giận iêm à?
onion%20(95).gif
 
Hạng D
2/7/11
2.431
13
38
59
van_nguyen113 nói:
Mợ van_nguyen113 giận iêm à?
onion%20(95).gif
Em không giận nhưng em hận bác:mad:, đùa bác tý thôi. Thế hôm nào rảnh mời bác ly cafe học hỏi làm hồ thuỷ sinh nha.:D
[/quote]
Ok mợ, iêm cũng đang tính ra giêng tháng rộng ngày dài lật cái hồ làm lại đổi bố cục khác cho lạ mắt!
16.gif