shpy nói:Trời, Tết này em chở vợ con về Gia Lai. Đi sedan mà em bé mới 10 tháng tuổi chịu nổi không đây !
Đi thì chịu nỗi, nhưng hơi đuối, không đi đêm là an toàn nhất
innova2222 nói:Em mới đi về thấy QL 14 những chỗ đang làm thì xấu hơn 20, còn những chỗ làm xong rồi thì tốt hơn 20. SG - Kiến Đức 220km: 4.5 tiếng, SG - Bảo Lộc 200km em hay đi cũng mất 4.5-5 tiếng. Gửi các Bác mấy tấm hình QL 14, Bác nào đi sedan thì nên cân nhắc khi đi cung đường này.wusnat nói:Hình như 14 tốt hơn 20!!!???
![]()
![]()
Đường như bị rải bom
![]()
có những "ổ" không biết gọi là "ổ" gì?
![]()
Hôm đi Đà lạt via QL20, đường cũng như vày nè, bà Cả của em nói đường gì mà giống như cái khuôn bánh khọt, ngẫm lại thấy bả nói thật chính xác

chuẩn không cần chỉnh, nghe đâu đang có dự án nâng cấp lên 6 làn xe nhưng không biết bao giờ mới xong, ớn nhất là đoạn Bù Đăng61P1512 nói:thực tế đường 14 k hề đẹp như trên hình nha các bác. Nhà e ở Bù Đăng, làm việc tại Bình Dương.e mới về hôm thứ 6 (12/07). Em nói thế này cho các bác dễ hình dung nhé: từ Bình Dương về Đồng Xoài 80km - chạy mất 1h10'; từ Đồng Xoài - Bù Đăng 55km - chạy mất 1h30'. Xin lưu ý e chạy Sorento nên có thể lướt qua các ổ gà nho nhỏ, còn sedan thì phải bò, đụng gầm, cản trước là điều tất yếu như thở oxy. Có những đoạn 2 bên đường đào hào sâu khoảng 50cm so với nền đường, không hề có biển báo, dây văng gì hết. Bác nào k quen đường, đi buổi tối thì tốt nhất là bò nếu k muốn lọt lề (vì các xe 50 chỗ chạy rất láo, toàn lấn tuyến dành đường ngược chiều). Xe e chơi 4 trái xenon Philip sáng rực rỡ vậy mà cũng sém xuống lề mấy lần. có những đoạn rất tốt, chạy 70-80 km/h thì có những vết cắt rất sâu nằm vắt ngang qua, bác nào k quen đường, k thắng kịp là keettttt... ketttttt rồi tới bùm...bùm.... nge mà xót xa cho v2 lắm lắm.
Bác nào muốn thử thực tế cứ đi 1 chuyến nhé, nếu e nói sai thì ban nick e cũng được.
Không biết tết này có được trám nhựa sơ sơ cho bà con đi tạm như tết năm rồi không nhỉ? nhìn thế này thì sedan về làm lại gầm là các chắc. híc híc
e vừa mới off road QL 14 khúc CHư Sê - Pleiku = sedan, chưa bao h e đi đoạn đường khoảng 35km lâu và đau lầu như thế, đường quá kinh khủng vì mưa xuống và bong hết, chỗ này gọi là ngon đây các bác
