Em vừa về khuy hôm qua, đi theo 766 > 713 hết 7 tiếng. Các bác lưu ý hướng từ Bảo lộc > DL qua TT Di linh khoảng 7 km có đoạn đường trũng xuống hình chữ V ngập nước và ổ voi, chắc có xe nào gặp sự cố nên em thấy có xe cứu hộ và CSGT hướng dẫn xe đi về 1 phía để tránh ổ voi.
Bác cho em hỏi đường đèo Đại ninh đã được sửa tốt rồi hả bác? Vì trước đây em nghe nói đường này bị công trình thuỷ điện làm hư thê thảm.
Và so với đường Phan thiết, ql28, đèo Gia bắc, Di linh thì đường nào dễ đi (ít ngoằn ngoèi, ít đèo), tốt hơn và ngắn hơn vậy bác?
Và so với đường Phan thiết, ql28, đèo Gia bắc, Di linh thì đường nào dễ đi (ít ngoằn ngoèi, ít đèo), tốt hơn và ngắn hơn vậy bác?
SPORT4477 nói:đi thẳng ra hướng phan thiết vòng lên xa hơn 50km nhưng tốt , chứ từ ngã 4 dầu giây lên tới bão lộc đường quá xấu lại nhiều xe chạy oải lắm , em thì chọn cung đường từ TPHCM-> Phan Thiết-> thị trấn lương Sơn->đèo Đại Ninh-> Đức Trọng-> ĐàLat , xa hơn QL20 60km nhưng đi rất thoãi mái
Em mới đi Đa Lạt hồi tháng 3/2013, cảm giác ... thú nhún suốt đoạn từ Dầu Giây lên đã oải rùi, mới có hơn 3 tháng sau mà QL20 đã chuyển đổi công năng rùi, giờ QL20 hok còn là đường thú nhún nữa mà giờ nó đã thành đường offroad rùi ... công nhận mấy cha quan lại ở quê ta chuyển đổi công năng đường nhanh thật!!!
Giờ thì em đã hiểu về việc đóng phí bảo trì đường bộ, nhờ vào những đồng phí ... yêu nước ấy mà các quan có đủ kinh phí để chuyển đổi từ đường thú nhún sang đường offroad nhanh như vậy! bái phục quan to, quan bé quê ta ha ha ha!!! (môi cười mà lệ như mưa)
Giờ thì em đã hiểu về việc đóng phí bảo trì đường bộ, nhờ vào những đồng phí ... yêu nước ấy mà các quan có đủ kinh phí để chuyển đổi từ đường thú nhún sang đường offroad nhanh như vậy! bái phục quan to, quan bé quê ta ha ha ha!!! (môi cười mà lệ như mưa)
Hôm nay em đi từ PLam về tới La ngà hư 1 vỏ xe(2008kaka) luôn vì không cảm nhận được cái bánh bị xẹp.
Nói chung đường quá xấu!
Em mà chạy xe tải chắc em ủi cái trạm thu phí quá!
Nói chung đường quá xấu!
Em mà chạy xe tải chắc em ủi cái trạm thu phí quá!
Cách Dilinh 7km hướng về Dalat hẳn là chân đèo Tam Bố rồi, chỗ này mưa thì như lũ.anhai555 nói:Em vừa về khuy hôm qua, đi theo 766 > 713 hết 7 tiếng. Các bác lưu ý hướng từ Bảo lộc > DL qua TT Di linh khoảng 7 km có đoạn đường trũng xuống hình chữ V ngập nước và ổ voi, chắc có xe nào gặp sự cố nên em thấy có xe cứu hộ và CSGT hướng dẫn xe đi về 1 phía để tránh ổ voi.
Chủ nhật vừa rồi em có ghé Rừng Hoa Đà Lạt, gặp bác Thiện Nhân đi thăm thú. Nhà em lên uống cafe phía trên siêu thị hoa thì bác ấy ra về trước, còi ưu tiên hú inh ỏi. Lúc em xuống đèo Prenn thì thấy đoàn xe 80B đi ngược lên, chắc mới chở bác Nhân xuống sân bay Liên Khương. Phải chi bác ấy đi đường bộ thì chắc sẽ đồng cảm với anh em chúng ta các bác nhỉ...