Nhân dịp lể kéo dài mấy ngày,tốp bạn lâu ngày đi nhậu,tăng 02 để chìu ý các đối tác,chân dài..kéo nhau vào Bar X để gọi là cũng biết cách giải trí thời thượng...
Trong bầu không khí của khói thuốc dày đặc,mùi rượu bia nặc nồng và âm thanh được mở hết cở,khách phần đông là giới trẻ nhảy nhót theo điệu nhạc rất cuồng nhiệt và hưng phấn,vui vẻ..
Mình nảy giờ để ý các chai rượu đang được bán với giá rất cao,gấp 2,5-03 lần giá trị của nó,nhưng ở đây điều muốn nói là đa số là rượu giả,nên nếu bán như vậy rất là lời,uống 01 chai tặng 02 chai cũng lời..
Mình làm nhà hàng hơn 20 năm,uống rượu cũng thuộc đội mạnh,vậy mà để phân biệt ngon dở,pó tay...khách hàng uống theo giá tiền là xu hướng rỏ nhất,rượu càng mắc 888 càng ngon,hỏi ngon chổ nào,thì hổng biết..
Ngay ở điều rượu thật,giả của Tây,đa số dân VN mình mù tịt,đó là kinh nghiệm của mình,nên khi uống rượu quan trọng là uống với ai,chớ uống rượu gì không phãi là chủ yếu... thấy giới thượng lu nốc rượu XO giả,mà giá thì mấy chai,được cái là đám bạn cứ tung hê là đại gia sành điệu,xài rượu hiệu..mình mà nói cho họ biết đó là rượu giả có khi còn bị đòn oan nửa..vì tội không biết mà lên tiếng,giống như gà con,bày đặt gáy bình minh..
Đúng là hiện nay,muốn kinh doanh Bar,một vốn bốn lời này không phải dễ,vì đa phần khó Bar nào có giấy phép bán rượu trên 40 độ,nhưng vì siêu lợi nhuận họ bán bừa,kiểm tra thì phạt rất nặng,nên phải bán giá cao để dàn trãi chi phí,ngoại giao đoàn KT, xxx,lo lót dân quậy phá xả hội đen...tóm lại nghành nghề này thuộc loại Đặc doanh,nên không phải ai cũng làm được,dù việc kinh doanh thấy thì ham,vì.... Một vốn....bốn lời.