Vẫn không hiểu bác nói đoạn nào từ Q9 ra LT cho phép tốc độ trên 100km/h? Hôm qua, chủ nhật mình chỉ thấy từ SG đi LT, bắt đầu vào cao tốc từ 20 đến 40, phải đi một đoạn rất xa thì mới thấy 80, 100 gì đó, nhưng lúc đó nhiều bác vẫn đạp ào ào. Hướng ngược lại từ LT về gần đến SG thì cũng có biển 40, cũng một đoạn rất dài mới đến cuối đường cao tốc, nhưng nhiều bác vẫn đạp ào ào...Mình chú ý, thì do công trường..tạm thời??.o0o nói:vậy là bác đi từ LT về Q9 rồiaH0Ha nói:Vừa mới đi hôm qua, mình chú ý chỉ thấy biển báo tốc độ max 100km/h suốt tuyến. Nhiều bác phóng trên 100km/h luôn. Không lẻ có khúc nào cho chạy trên 100km/h mà mình không thấy. Đoạn nào cho chạy trên 100km/h vậy các bác?
Khi gần đến tram thu phí, nếu chú ý biển báo & nhả ga sớm thì tự động xe sẽ giảm tốc từ 100->80->60->40, không thì phải đạp thắng.....hehe..
Đi thử từ Q9 ra LT xem
20 -->40--> 1 đoạn khá là xa
1/- Hiện nay kg có đoạn nào cho phép trên 100 km/h bác ơi, chắc chắn như vậy.aH0Ha nói:Vẫn không hiểu bác nói đoạn nào từ Q9 ra LT cho phép tốc độ trên 100km/h? Hôm qua, chủ nhật mình chỉ thấy từ SG đi LT, bắt đầu vào cao tốc từ 20 đến 40, phải đi một đoạn rất xa thì mới thấy 80, 100 gì đó, nhưng lúc đó nhiều bác vẫn đạp ào ào. Hướng ngược lại từ LT về gần đến SG thì cũng có biển 40, cũng một đoạn rất dài mới đến cuối đường cao tốc, nhưng nhiều bác vẫn đạp ào ào...Mình chú ý, thì do công trường..tạm thời??.
2/- Phần tô đậm : cái này là củ chuối nhất, ctr đang thi công nhưng tách biệt, rào chắn kiên cố an toàn, mắc gì giới hạn 40 một đoạn rất dài, ức chế không chịu được. Tiền phí có giới hạn, có tạm thời kg, hay là quất thẳng tay.
Cám ơn bác, vậy là không có đoạn nào cho phép trên 100km/h, mình cứ tưởng không chú ý hết...hehe.canthi_td nói:1/- Hiện nay kg có đoạn nào cho phép trên 100 km/h bác ơi, chắc chắn như vậy.aH0Ha nói:Vẫn không hiểu bác nói đoạn nào từ Q9 ra LT cho phép tốc độ trên 100km/h? Hôm qua, chủ nhật mình chỉ thấy từ SG đi LT, bắt đầu vào cao tốc từ 20 đến 40, phải đi một đoạn rất xa thì mới thấy 80, 100 gì đó, nhưng lúc đó nhiều bác vẫn đạp ào ào. Hướng ngược lại từ LT về gần đến SG thì cũng có biển 40, cũng một đoạn rất dài mới đến cuối đường cao tốc, nhưng nhiều bác vẫn đạp ào ào...Mình chú ý, thì do công trường..tạm thời??.
2/- Phần tô đậm : cái này là củ chuối nhất, ctr đang thi công nhưng tách biệt, rào chắn kiên cố an toàn, mắc gì giới hạn 40 một đoạn rất dài, ức chế không chịu được. Tiền phí có giới hạn, có tạm thời kg, hay là quất thẳng tay.
![]()
còn chuyện củ chuối thì không lạ gì...vì nó đã quá phổ biến...AE ta tuân thủ nhưng ai cũng thấy ưng ức chứ...nhưng biết làm gì được...ngồi trước tay lái mà bực tức chỉ khổ cho mình, bác ạ...Cái gì mà mình không làm thay đổi được thì cứ "cố vui" cho nó lành. Cám ơn bác!