em xin nói lại, cái phong cách nó khác nhau thì em đồng ý, nhưng vấn đề ở đây là làm sao để chụp 1 tấm ảnh với phong cách của chị mà vẫn phải đúng kĩ thuật, 1 tấm ảnh có nội dung hay, bố cục tốt mà out nét, noise, đen thui hoặc thiếu sáng thì thật đáng tiếc.
Ví dụ bộ ảnh chụp ở nhà chị, có một số tấm ko ăn đèn, công nhận là mẫu đứng khá đẹp, nhưng em vẫn xóa, còn chị thì lại giữ lại để dùng PS "kéo" nó lên, điều đó là không nên chị à. Trong nhiếp ảnh, điều căn bản phải nắm trước hết là kĩ thuật, khi nắm kĩ thuật thành công thì việc sáng tác những tấm ảnh tuyệt vời theo ý tưởng của chị là chuyện dễ dàng thôi.
Lần cuối cùng em khuyên chị, nếu muốn đi sâu vào con đường nhiếp ảnh, chị nên chuẩn bị cho mình một nền tảng kĩ thuật và những nguyên tắc căn bản trong một bức ảnh.
Mỗi khi chụp, nhìn thấy tấm ảnh không ứng ý, thiếu 1 yếu tố nào đó như ánh sáng, nhân vật...ect hay là sai một nguyên tắc nào đó thì chẳng bao giờ bấm nút chụp cho mất công xóa.
Bất cứ ngôi nhà nào cũng phải xây từ móng mà lên, chị may mắn có điều kiện sở hữu máy tốt, lens tốt và các điều kiện khác, vô tình chị lại quên mất rằng chị đang ngồi trên 1 ngôi nhà không có móng.
Tháng sau em sẽ tham gia học 1 lớp nhiếp ảnh về bố cục và các nguyên tắc trong nhiếp ảnh, nếu có thời gian, hy vọng chị sẽ cũng đi học 1 lớp như vậy. một bức ảnh đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố, kĩ thuật, góc nhìn, ánh sáng, khoảnh khắc, không gian và cả lòng nhiệt huyết chị à