Tập Lái
7/8/12
0
0
0
songnguyen nói:
Hatcatnho nói:
Cô Thần nói:
UI, nhìn ly cà phê.... phê wá
Ly cafe này là ly cafe nghĩa tình, tất cả sẽ dùng chung có được không a?
Mợ cho em một ngụm nhé, ngồi chờ hình buồn ngủ quá!
SMOKIN.GIF
^^! nhìn thèm lắm nhưng buổi tối ko dám uống nhìu, mất ngủ cả tuần trước rôi, fải cầu cứu bác sỹ 333 mới khỏi :D
 
Hạng F
22/2/08
9.511
12.746
113
Trong khi chờ đợi em post tấm hình trong phone. Trái dừa sáp mua tại Mekong. Trái dừa này phải 10 người ăn mới hết :D
[MSFC] Hình ảnh sinh nhật lần 1 - Mỹ Tho 11-12/08/2012


[MSFC] Hình ảnh sinh nhật lần 1 - Mỹ Tho 11-12/08/2012
 
Hạng D
30/3/11
1.164
5
38
44
Cà Mau, Cần Thơ
Sáng 11/8 em kẹt công việc nên đến sau và nhập đoàn ở trạm dừng chân Mekong, đến nơi bà cả và F1 em tranh thủ
IMG_7924.JPG


F1 em và F1 bác Huynhkimloc là đôi bạn chí cốt sau nhiều tháng xa cách
IMG_7928.JPG

IMG_7929.JPG


Hic, bà cả em chụp mà em cũng bị dính ngay lúc đang ăn, chắc lúc này em ăn nhiều thì phải :D
IMG_7930.JPG

Tiếp đó đoàn đi thẳng ra bến tàu Mỹ Tho để qua cù lao Thới Sơn, bác ngoclinhtu trước em
IMG_7933.JPG


IMG_7935.JPG


do khoảng 100 thành viên (từ 3 tháng tuổi đến hàng U60 đổ lên) nên chia làm 3 tàu :)
IMG_7938.JPG


Theo lịch thì em phụ trách 1 tàu nhưng thực tế thì em ở không
24.gif
24.gif

Bác haidang rất chu đáo trong việc hướng dẫn mọi người mặc đầy đủ áo phao khi tham gia giao thông đường thủy
IMG_7939.JPG


Cụ Đại kiểm tra "tành hành" trước khi xuất phát
IMG_7940.JPG

Tàu bên kia thì lão Sunny giành lái với tài công :D:D:D
tongue4.gif

IMG_7941.JPG

F1 nhà em rất hớn hở, F1 bác huynhkimloc sẳn sàng cho Trường Sa thân yêu
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

IMG_7942.JPG


Sau một hồi giằng co với tài công không được, Sunny về chổ để ổn định tình hình, tàu Sunny xuất bến trước
IMG_7943.JPG

Lão Đại nhà em lại tiếp tục kiểm tra :D:D
IMG_7944.JPG

Sunny cũng biết thân biết phận:p
IMG_7945.JPG


Cả nhà Hoahongxanh cũng hăng hái lên đường, tất cả vì Trường Sa thân yêu, ủa nhầm, vì cù lao Thới Sơn
24.gif
24.gif

IMG_7946.JPG

1 chiếc xuât phát
IMG_7947.JPG

IMG_7948.JPG


IMG_7949.JPG

IMG_7951.JPG

Chiếc thứ 2 cũng xuất phát
IMG_7953.JPG


Cầu Rạch Miễu
IMG_7956.JPG

F1 nhà em
IMG_7957.JPG

Tàu em xuất phát sau và đang đuổi theo đồng bọn
IMG_7960.JPG

Haidang quyến luyến vì rời đất liền mà quên chưa kịp (làm quen cô bán nón)
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

IMG_7961.JPG


Súng ống trên tàu của em đã được trang bị sẳn sàng với những người lính tinh nhuệ như thím Sọ Dừa, mợ Tỏm
IMG_7962.JPG

IMG_7964.JPG

Đang kiểm tra đạn
IMG_7963.JPG

Tôn lão với nét mặt đăm chiêu vì biết chuyến này khi ra Trường Sa, (em nhầm) cù lao Thới Sơn là lành ít, dữ nhiều (hồi sau sẽ rõ)
IMG_7966.JPG

Đồng bọn ngày càng xa
IMG_7968.JPG

F1 của tuanbato tranh thủ nạp năng lượng cho chuyến đi dài đầy gian khổ
IMG_7969.JPG

Bên cạnh đó cũng nhờ những bà cả với nét mặt rạng rỡ luôn có mặt kề bên để động viên
IMG_7970.JPG

Gia đình mợ Giang
IMG_7974.JPG

IMG_7975.JPG

Nét đăm chiêu khi tham gia với tinh thần đầy trách nhiệm của F1 bác huynhkimloc
tinh thần vì Trường Sa thân yêu
24.gif
24.gif
24.gif

IMG_7976.JPG

Rõ hơn tí nữa
IMG_7977.JPG

Cuối cùng cũng ra đến "Bãi đá cạn", em nhầm nữa rồi, cập bến cù lao Thới Sơn
IMG_7978.JPG

Em xin dừng lại tại đây, em đi ngủ, mai em pot tiếp
033102flo_1_prv.gif
:D
 
Hạng D
16/4/11
2.588
44
48
32
MSFC - Đây thật sự là ngôi nhà hạnh phúc và thắm đậm chử TÌNH. Con thuyền chồng chành trước bảo đông , lắc lư trước sóng gió và thế là 1 năm trôi qua thật nhanh với bao nhiêu kỷ niệm khi anh em MSFC luôn bên nhau, gắn kết, không chia rời điều đó nói lên cái TÌNH của anh em chúng ta, luôn chia sẽ vui buồn trong khoản thới gian vừa qua của MSFC, thật sự hạnh phúc khi em được gia nhập vào gia đình MSFC. Để được sự thành công trong 1 năm vừa qua là sự góp sức không biết mệt mỏi của anh em trong gia đình chúng ta, em mong sao anh em ta vì chử TÌNH để cùng nhau xây dựng , biên tập Bộ Phim MSFC tập hai nhé các Bác

EM YÊU NGÔI NHÀ NHỎ MSFC NHIỀU LẮM LẮM
ANH EM CÙNG NHAU XÂY ĐẤP NGÔI NHÀ MSFC CÀNG NGÀY CÀNG NÊN THƠ NHÉ CÁC BÁC
" Nghỉ là tới, làm là được "

Tôi yêu các Bạn và Tôi thật sự không thể thiếu MSFC trong lòng trong từng phút giây , trong công việc, trong giấc chiêm bao thật đẹp ..................... MSFC luôn bên nhau nhé.............ILU